- Real Madrid phục thù thành công Benfica trong ngày Vinicius trở thành tâm điểm
- Arbeloa: "Real Madrid muốn thắng Benfica, không nghĩ đến trả thù"
- Jose Mourinho muốn loại Real Madrid khỏi Champions League
Vinicius Junior đã tạo ra sự khác biệt ở trận lượt đi vòng play-off Champions League bằng một pha xử lý cá nhân xuất sắc, mở tỷ số chỉ 5 phút sau khi hiệp hai bắt đầu tại sân vận động Estadio da Luz ở Lisbon. Cầu thủ người Brazil đã ăn mừng bàn thắng tuyệt đẹp bằng cách nhảy múa ngay trước mặt các cổ động viên chủ nhà của Benfica gần cột cờ góc sân, một phản ứng ngay lập tức khiến các học trò của Jose Mourinho nổi giận.
Trọng tài Francois Letexier đã rút thẻ vàng cho Vinicius Junior vì hành vi khiêu khích các cổ động viên của Benfica, nhiều người trong số họ đã phản ứng bằng cách ném vật thể vào tiền đạo 25 tuổi này. Trận đấu bị gián đoạn hơn 9 phút do hai đội cầu thủ xô xát trên sân sau đó.
Vinicius Junior khẳng định mình bị phân biệt chủng tộc ở trận thắng Benfica. |
Vinicius Junior khiếu nại với các trọng tài về điều mà tiền vệ cánh Prestianni của Benfica được cho là đã nói trong lúc hỗn chiến. Các đoạn video quay lại vụ việc cho thấy Prestianni đã vén áo lên che miệng trước khi dường như lẩm bẩm điều gì đó về phía Vinicius Junior.
Mặc dù vẫn chưa rõ Prestianni đã nói gì, nhưng một báo cáo từ tờ AS của Tây Ban Nha cho biết Vinicius Junior đã cáo buộc tuyển thủ Argentina gọi anh là "con khỉ". Sau trận, Vinicius viết trên trang cá nhân: "Những kẻ phân biệt chủng tộc, trên hết, là những kẻ hèn nhát. Họ phải bịt áo vào miệng để che đi sự yếu đuối của mình. Nhưng họ lại được bảo vệ bởi những người lẽ ra có trách nhiệm trừng phạt họ.
Tôi nhận thẻ vàng chỉ vì ăn mừng. Tôi vẫn không hiểu vì sao. Tôi không muốn xuất hiện trong những tình huống như thế này, đặc biệt sau một chiến thắng lớn khi tiêu đề nên dành cho Real Madrid. Nhưng tôi buộc phải lên tiếng".