Thomas Frank: Bản lĩnh giúp Tottenham giành điểm xứng đáng
Tottenham bị Bodo Glimt dẫn 2-0 sau 66 phút thi đấu khi Jens Petter Hauge lập cú đúp bàn thắng. Nhưng bàn gỡ của Van de Ven ngay sau pha lập công thứ hai của Hauge đã giúp Spurs lấy lại tinh thần. Pha phản lưới của Jostein Gundersen đã giúp Spurs vất vả giành được 1 điểm tại vòng cực bắc.
Thomas Frank: Bản lĩnh giúp Tottenham giành điểm xứng đáng |
HLV Thomas Frank phát biểu sau trận hòa vừa rồi trên TNT Sports:
“Điều tích cực đầu tiên là tinh thần và bản lĩnh của các cầu thủ. Chúng tôi đã bám trụ trong trận đấu và chiến đấu đến cùng. Nhờ vậy, đội có được 1 điểm quý giá trên sân khách. Khi bị dẫn 0-2 trước một Bodo rất mạnh trên sân nhà, chúng tôi phải hài lòng với kết quả này.
Trước khi bị dẫn 0-2, đặc biệt là trong hiệp 1, Bodo chơi hay hơn chúng tôi. Họ là tập thể được tổ chức và huấn luyện rất tốt, điều đó thể hiện rõ. Chúng tôi gặp khó khăn trong khâu phòng ngự trước áp lực cao, đồng thời lẽ ra phải dũng cảm hơn khi cầm bóng.
Tôi không muốn phàn nàn về mặt sân, bởi nó là một phần của trận đấu. Tuy nhiên, ở một vài tình huống, chúng tôi lẽ ra có thể giữ bóng tốt hơn. Quan trọng nhất là tiếp tục nỗ lực và làm đúng những gì đã đặt ra.
Sau khi bị dẫn 0-2, Tottenham mới là đội chơi tốt hơn. Trước đó, chúng tôi cũng đã ngược dòng từ thế 0-2 trước Brighton, và từ thế bị dẫn bàn trước Wolves. Hôm nay một lần nữa, đội bóng đã chứng tỏ tinh thần ấy. Đó là yếu tố cực kỳ quan trọng: luôn chạy, luôn chiến đấu đến cùng.
Trong bóng đá, ngay cả khi bạn ở thế cửa trên, bạn vẫn phải duy trì sự quyết tâm. Giành 4 điểm sau 2 trận là một khởi đầu tích cực. Và hôm nay, 1 điểm trên sân khách cũng là kết quả đáng khích lệ”.