Thierry Henry chất vấn Arteta sau cú sút hỏng của Gabriel
Chính Gabriel là người đá hỏng quả luân lưu mang tính quyết định, khiến Arsenal thất bại trước PSG và nhìn đối thủ bảo vệ thành công ngôi vô địch châu Âu. Trước đó, Eberechi Eze cũng không thể đánh bại thủ môn đối phương từ chấm 11m, trong khi Viktor Gyokeres, Declan Rice và Gabriel Martinelli đều thực hiện thành công.
Henry, 48 tuổi, đã cùng Presnel Kimpembe mang cúp ra sân trước trận đấu và sau đó làm bình luận viên cho CBS Sports. Nhận xét về quyết định để Gabriel thực hiện quả luân lưu thứ năm, cựu danh thủ người Pháp nói:
“Tôi luôn tôn trọng bất kỳ ai bước lên thực hiện một quả phạt đền. Tôi không hiểu vì sao cậu ấy là người đá quả thứ năm, cũng không biết quyết định đó được đưa ra như thế nào, nhưng cậu ấy đã nhận trách nhiệm. Cách Gabriel thi đấu cả mùa giải cũng như trong trận này là rất tuyệt vời. Đáng tiếc là cậu ấy đã đá hỏng, nhưng điều quan trọng là cậu ấy không trốn tránh.”
Gabriel đã đá hỏng quả phạt đền thứ năm quan trọng của Arsenal. |
Những chuyên gia đá phạt đền như Bukayo Saka và Kai Havertz đều đã rời sân trước khi loạt luân lưu diễn ra. Dù vậy, Arsenal vẫn còn những lựa chọn khác như Noni Madueke hay Martin Zubimendi.
Giải thích về quyết định này, HLV Mikel Arteta cho biết: “Gabriel muốn thực hiện quả đá thứ năm. Chúng tôi đã chuẩn bị và tập luyện cho tình huống này. Thông thường, những người đá phạt đền sẽ là Bukayo, Martin và Kai. Tuy nhiên, chúng tôi biết rằng nếu trận đấu kéo dài đến hiệp phụ và luân lưu thì sẽ phải sử dụng những cầu thủ khác.
Chúng tôi vẫn có những cầu thủ chất lượng. Eberechi gần như không bao giờ đá hỏng trong các buổi tập, nhưng áp lực ở thời điểm thực tế là hoàn toàn khác. Đáng tiếc là chúng tôi không có được sự chính xác và hiệu quả như PSG, và đó là lý do Arsenal không thể giành chiến thắng.”
Nói về thất bại này, Arteta cho rằng các học trò cần biến nỗi đau thành động lực: “Trước hết, chúng tôi phải trải qua cảm giác đau đớn này, chấp nhận nó và biến nó thành nhiên liệu để tiến bộ, vươn tới một đẳng cấp khác. Điều đó là cần thiết nếu muốn cạnh tranh với những đội bóng hàng đầu châu Âu.
Tôi muốn chúc mừng PSG, đặc biệt là Luis Enrique. Theo quan điểm của tôi, họ là đội bóng mạnh nhất thế giới hiện nay. Những gì họ làm được với trái bóng và những phẩm chất cá nhân mà họ sở hữu là điều tôi hiếm khi được chứng kiến. Ngay cả khi không muốn lùi sâu phòng ngự, họ vẫn có thể buộc đối thủ phải chơi theo cách đó. Các cầu thủ PSG xứng đáng nhận được nhiều lời khen ngợi.”