- Người hùng Van Dijk lên tiếng sau trận thắng Atletico
- Rio Ngumoha đi vào lịch sử Liverpool
- Virgil van Dijk xuất sắc thế nào trước Atletico Madrid?
Atletico Madrid đã để Liverpool dẫn trước 2-0 chỉ sau 6 phút thi đấu, trong thế trận bị dồn ép chẳng ai nghĩ đội khách sẽ có được 2 bàn thắng để cân bằng tỷ số 2-2, người lập công đều là Marcos Llorente, nhưng cuối cùng đội khách vẫn phải rời Anfield với hai bàn tay trắng.
Hiệp 2 có 4 phút bù giờ, và ở phút bù giờ thứ 2 đội chủ nhà đã có bàn thắng nâng tỷ số lên 3-2. Từ quả đá phạt góc trung vệ đội trưởng Van Dijk bật cao đánh đầu khiến Oblak không thể cản phá. Pha lập công của cầu thủ người Hà Lan mang về chiến thắng 3-2 cho Lữ đoàn đỏ.
HLV Diego Simeone ở trận đấu với Liverpool. |
Diego Simeone phản ứng với các quyết định của trọng tài và phải nhận thẻ đỏ ở cuối trận, phát biểu sau trận đấu ông nói: “Sự thật là đó là một trận đấu tuyệt vời, trên một sân vận động tuyệt vời, trước đám đông cuồng nhiệt, trước một đội bóng toàn những cầu thủ xuất sắc.
Chúng tôi đã cống hiến hết mình để đưa trận đấu đi theo hướng mình mong muốn. Tôi nghĩ chúng tôi đã rất nguy hiểm. Các cầu thủ dự bị đã giúp chúng tôi sửa sai những gì đã xảy ra trong những khoảnh khắc đầu tiên, chúng tôi chỉ còn cách điểm số có 1 phút, nhưng chúng tôi đã không làm được. Tôi thực sự tiếc nuối nhưng dù sao toàn đội đã chiến đấu hết mình”.
Jan Oblak, thủ môn của Atletico nói thêm: “Thật khó khăn. Chúng tôi đã khởi đầu tệ nhưng đã chiến đấu hết mình. Sau khi gỡ hòa 2-2, tôi nghĩ chúng tôi nên nỗ lực hơn nữa để có bàn thắng thứ 3. Tôi không nghĩ quá nhiều về việc giữ tỷ số hòa. Tôi chỉ nghĩ liệu chúng tôi có thể ghi bàn thứ 3 và giành chiến thắng hay không.
Về lần ra sân thứ 500 ư? Sau khi để thua, tôi không còn nghĩ nhiều về điều đó nữa. Tôi không muốn thua trận này. Đó là một con số lớn, nhưng sau một thất bại, điều đó dường như không còn quan trọng nữa.”