Zalo

Son Heung-min phát biểu xúc động trong ngày trở lại Tottenham

Thứ Tư 10/12/2025 06:21(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
Son Heung-min khẳng định Tottenham sẽ luôn là nhà của anh trong lần trở lại đầy cảm xúc với đội bóng cũ.

Son Heung-min phát biểu xúc động trong ngày trở lại Tottenham

Gia nhập Spurs từ Bayer Leverkusen năm 2015, Son Heung-min ghi 173 bàn sau 454 trận và được xem là một trong những tượng đài lớn nhất lịch sử CLB. Đỉnh cao trong quãng thời gian khoác áo Tottenham là chức vô địch Europa League hồi tháng 5, khi Spurs đánh bại Manchester United để giành danh hiệu đầu tiên sau 17 năm. Không lâu sau đó, Son khiến nhiều người sửng sốt khi tuyên bố rời đội bóng trong kỳ chuyển nhượng hè.

Son Heung-min
Son Heung-min phát biểu xúc động trong ngày trở lại Tottenham

Phát biểu trong chuyến du đấu châu Á hồi tháng 8, anh nói: “Tôi muốn chia sẻ rằng mình đã quyết định rời CLB vào mùa hè này. Tottenham đã tôn trọng và hỗ trợ tôi đưa ra quyết định. Đây là lựa chọn khó khăn nhất trong sự nghiệp. Lý do chính là tôi cảm thấy mình đã đạt được mọi điều có thể tại Tottenham và cần một môi trường mới để thử thách bản thân. Tôi đã ở đây 10 năm, một CLB tuyệt vời với những CĐV tuyệt vời. Tôi có những ký ức tuyệt đẹp. Tôi cần sự thay đổi để tiếp tục tiến lên. Tôi đến đây khi mới 23 tuổi, còn bỡ ngỡ và không nói được tiếng Anh. Giờ tôi rời đi với tư cách một người đàn ông”.

Chỉ vài tháng sau khi cập bến MLS, thông tin Son sẽ trở lại Tottenham vào tháng 12 lan truyền mạnh mẽ. Spurs thậm chí cho vẽ một bức tranh tường đặc biệt bên cạnh sân vận động để vinh danh anh. CLB thông báo Son sẽ dự khán trận đấu với Slavia Praha ngày 9/12, và Gareth Bale đã gửi lời chúc qua video.

“Xin chúc mừng Sonny vì quãng thời gian phi thường tại Tottenham”, Bale nói. “Không nhiều cầu thủ có thể chia tay bằng một trận đấu cuối cùng với danh hiệu. Cậu là huyền thoại sống của CLB. Hy vọng cậu tận hưởng buổi tối hôm nay và chúc may mắn tại LAFC. Mong rằng cậu sẽ mang về chiếc cúp nữa ở đó”.

Do trận cuối cùng của Son cho Spurs diễn ra trên sân trung lập, lần trở lại này là cơ hội để anh tri ân trực tiếp người hâm mộ. Trước trận đấu, Son nhận biểu tượng chú gà trống mạ vàng từ huyền thoại Ledley King và có bài phát biểu đầy cảm xúc trước hàng vạn khán giả.

“Chào buổi tối mọi người. Là Sonny đây”, anh nói. “Tôi hy vọng các bạn không quên tôi. Đó là 10 năm tuyệt vời, thật sự tuyệt vời. Tôi muốn nói lời cảm ơn. Tôi sẽ luôn là một phần của Spurs và nơi đây mãi là nhà của tôi. Tôi sẽ không bao giờ quên các bạn. Hãy đến thăm tôi ở LA khi có dịp. Tôi yêu tất cả các bạn. Come on you Spurs!”.

Nhiều người tin rằng Son sẽ còn trở lại mái nhà này nhiều lần nữa trong tương lai. Còn hiện tại, anh đang nghỉ ngơi sau khi mùa giải MLS 2025 khép lại ở vòng tứ kết play-off cùng LAFC. Trong khi đó, chiến thắng 3-0 trước Slavia Praha giúp Tottenham cải thiện vị thế trong cuộc đua vào nhóm 8 đội đứng đầu để giành suất vào vòng 16 đội Champions League. Cuối tuần này, đoàn quân của Thomas Frank sẽ làm khách của Nottingham Forest ở Premier League.

Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Video

Xem thêm
top-arrow
X