Hojlund lên tiếng sau trận thua Man City
Napoli không thể gây bất ngờ trong chuyến làm khách tới Etihad. Ngay phút 20, Napoli đã phải gặp bất lợi về nhân sự khi Di Lorenzo nhận thẻ đỏ. Mặc dù quyết định của trọng tài bị cho là nặng tay nhưng sau cùng, Di Lorenzo vẫn phải rời sân.
Thế trận thiếu người buộc HLV Antonio Conte phải thay người. Ông rút Kevin De Bruyne rời sân để ưu tiên cho thế trận phòng ngự. Dẫu vậy, Napoli không thể tránh khỏi một trận thua.
Theo chia sẻ từ Rasmus Hojlund, thất bại trước Man City là điều không mấy bất ngờ. Bởi đá với đủ 11 người với Man City còn khó, chứ chưa nói tới việc chạm trán Man City ở thế thiếu người.
Rasmus Hojlund và đồng đội nhận thất bại trước Man City |
Tân binh của Napoli chia sẻ: "Rõ ràng là rất khó để chạm trán Man City tại sân nhà của họ. Với chất lượng mà họ có, đá với 11 người trên sân đã rất rất khó khăn rồi, chưa kể đến việc chỉ còn 10 người".
Kevin De Bruyne không có trên sân khiến thế trận tấn công của Napoli bị ảnh hưởng. Tiền đạo như Hojlund cũng vì thế mà thiếu đi cơ hội tiếp cận khung thành đối thủ. Cầu thủ người Đan Mạch không giấu được sự nuối tiếc khi chứng kiến De Bruyne rời sân sớm như vậy.
Hojlund cho hay: "Tất nhiên Kevin muốn chơi trận này, nhưng anh ấy hiểu rằng quyết định sau cùng thuộc về huấn luyện viên. Cầu thủ chúng tôi phải tôn trọng lựa chọn của ông ấy, dù là Kevin hay bất kỳ ai khác.
Như tôi đã nói, anh ấy là một cầu thủ rất, rất giỏi và anh ấy muốn được ra sân. Nhưng quyết định thuộc về huấn luyện viên, nhất là trong một bối cảnh như ở trận vừa rồi".
Antonio Conte cho biết ông rất tiếc cho Kevin De Bruyne, sau khi tiền vệ này bị thay ra ở phút thứ 26 trong trận thua của Napoli trước Man City.