- Những con số ấn tượng sau trận Liverpool 3-2 Atletico Madrid
- Bổn cũ soạn lại, Liverpool đánh bại Atletico nhờ pha lập công ở phút bù giờ
- Liverpool hé lộ khả năng ra mắt Alexander Isak tại Cúp C1
Liverpool đã dễ dàng dẫn trước Atletico Madrid 2-0 chỉ sau 6 phút thi đấu tại Anfield, nhưng cú đúp của Marcos Llorente ở phút bù giờ của hiệp 1 và phút 81 đã đưa trận đấu về vạch xuất phát. Hiệp 2 có 4 phút bù giờ, và ở phút bù giờ thứ 2 đội chủ nhà đã có bàn thắng nâng tỷ số lên 3-2.
Người hùng Van Dijk lên tiếng sau trận thắng Atletico. |
Từ quả đá phạt góc, trung vệ đội trưởng Virgil van Dijk bật cao đánh đầu khiến Oblak không thể cản phá. Pha lập công của cầu thủ người Hà Lan mang về chiến thắng 3-2 cho Lữ đoàn đỏ. Sau trận đấu, đội trưởng Liverpool, chia sẻ về diễn biến đầy kịch tính của trận đấu:
"Thật sự đây là trận đấu vô cùng kịch tính. Chúng tôi đã khởi đầu tốt, nhưng Atletico đã ghi 2 bàn để gỡ hòa 2-2. Chúng tôi đáng lẽ phải làm tốt hơn để tránh tình huống như vậy (để mất lợi thế dẫn trước hai bàn), nhưng chúng tôi đã tìm ra cách để giành chiến thắng.
Về Atletico? Họ luôn xứng đáng được khen ngợi. Họ là một đội bóng rất mạnh. Họ đã chơi tốt khi bị dẫn trước 2-0, họ cho thấy mình có thể thi đấu dưới sức ép lớn tốt như thế nào, nhưng cuối cùng chúng tôi đã có bàn thắng muộn và chúng tôi hài lòng với chiến thắng.
Về bàn thắng của tôi ư? Tôi đã cố gắng để thoát khỏi sự theo kèm từ hậu vệ đối phương, tôi đã vượt lên anh ấy và khi tôi đón được bóng, tôi biết mình sẽ ghi bàn. Về Alexander Isak? Anh ấy đã chơi rất tốt, giữ bóng tốt và kết nối lối chơi rất tốt. Anh ấy là một cầu thủ rất giỏi và chúng tôi biết anh ấy còn có thể tiến xa hơn nữa.”