Thứ Tư, 22/10/2025
Zalo

Man City mất thêm trụ cột tuyến giữa sau trận thắng Villarreal

Thứ Tư 22/10/2025 10:11(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
Chiến thắng 2-0 của Man City trên sân Villarreal ở Champions League rạng sáng 22/10 mang đến cho Pep Guardiola cảm xúc lẫn lộn. Niềm vui từ phong độ hủy diệt của Erling Haaland, và nỗi lo khi Nico Gonzalez dính chấn thương.

Man City mất thêm trụ cột tuyến giữa sau trận thắng Villarreal

Erling Haaland tiếp tục thể hiện phong độ khủng khiếp với bàn thắng thứ 24 sau 14 trận trên mọi đấu trường cho cả câu lạc bộ lẫn đội tuyển Na Uy ở mùa này. Pha lập công đó cũng giúp anh nâng tổng số bàn thắng tại Champions League lên con số 53 sau 51 trận, hiệu suất đáng kinh ngạc.

Nico Gonzalez
Man City mất thêm trụ cột tuyến giữa sau trận thắng Villarreal

Tiền đạo 25 tuổi hiện đã ghi bàn trong 9 trận liên tiếp cho Man City và chính anh cũng thừa nhận đang ở trong giai đoạn thăng hoa nhất sự nghiệp. Bernardo Silva là người ghi bàn còn lại cho Man City, ấn định chiến thắng 2-0 và nối dài chuỗi bất bại của đội bóng thành Manchester lên con số 9 trận trên mọi đấu trường.

Phát biểu sau trận, Guardiola nói: “Tôi rất vui vì Erling lại ghi bàn, và cả Bernardo nữa. Bàn thắng bằng đầu của cậu ấy thật tuyệt. Tôi nhớ tới Messi, họ đều nhỏ người nhưng đánh đầu mạnh mẽ như thể có chiếc búa trong cổ”.

Tuy nhiên, niềm vui của Pep Guardiola không trọn vẹn khi Nico Gonzalez phải rời sân đầu hiệp hai vì chấn thương đầu gối. Tiền vệ người Tây Ban Nha được giao trọng trách thay thế Rodri, người vẫn đang nghỉ thi đấu do chấn thương gân khoeo. Rodri cũng đã bỏ lỡ phần lớn mùa trước vì đứt dây chằng chéo. Mateo Kovacic, cầu thủ vừa mới bình phục sau 5 tháng dưỡng thương gót chân, được tung vào thay Gonzalez ở phút 56.

Chiến thắng trước Villarreal chấm dứt chuỗi 5 trận liên tiếp không thắng trên sân khách của Man City ở Champions League. Sau 3 lượt trận ở vòng bảng, nhà đương kim vô địch nước Anh đã có 7 điểm, vị trí thuận lợi cho tham vọng đi tiếp, nhất là khi họ từng bị loại sớm mùa trước.

Guardiola nhấn mạnh sự khác biệt so với năm ngoái: “Mùa trước chúng tôi có quá nhiều ca chấn thương. Chỉ còn 15, 16 cầu thủ lành lặn, họ phải đá liên tục và xuống sức sau 70 phút. Giờ thì mọi thứ tốt hơn nhiều”.

Man City sẽ trở lại Premier League vào Chủ nhật tới với chuyến làm khách trên sân Aston Villa. Haaland sẽ hướng tới bàn thắng ở trận đấu thứ 7 liên tiếp tại giải đấu số một nước Anh, tiếp tục hành trình ghi bàn không có điểm dừng của mình.

Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Video

Xem thêm
top-arrow
X