Zalo

Liverpool hé lộ khả năng ra mắt Alexander Isak tại Cúp C1

Thứ Ba 16/09/2025 21:40(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
Tiền đạo Alexander Isak đã góp mặt trên sân tập của Liverpool hôm thứ Ba, chuẩn bị cho trận đấu ở Champions League gặp Atletico Madrid.

Isak không thi đấu trong chiến thắng 1-0 trước Burnley ở Premier League cuối tuần qua. Tiền đạo người Thụy Điển tập trung nâng cao thể lực sau khi bỏ lỡ gần như toàn bộ giai đoạn tiền mùa giải tại Newcastle trước khi chuyển tới Anfield với mức giá kỷ lục 125 triệu bảng hồi đầu tháng này.

HLV Arne Slot đã gợi mở khả năng Isak ra mắt Liverpool trước Atletico, điều càng có cơ sở khi anh xuất hiện trên sân tập tại Trung tâm AXA ở Kirkby. Thuyền trưởng Liverpool cho biết: “Cậu ấy đang hồi phục. Hôm qua Isak có một buổi tập rất nặng. Chúng tôi mua Isak từ Newcastle trong trạng thái coi chuẩn bị cho mùa giải. Cậu ấy cần các buổi tập trước khi bước vào mật độ cao.

Arne Slot xac nhan Alexander Isak co ten trong danh sach dau Burnley.
Alexander Isak ra mắt trước Atletico tại Champions League

Alex chưa thể chơi 3 trận/tuần đủ 90 phút. Chúng tôi có thể tung cậu ấy vào sân 5 hay 10 phút hôm nay rồi lại đá tiếp hôm thứ Tư, nhưng đó không phải cách hợp lý để xây dựng thể lực. Chúng tôi dự định để cậu ấy chơi ít nhất 45 phút vào thứ Tư hoặc thứ Bảy”.

Về tình hình lực lượng, Alexis Mac Allister đã trở lại tập luyện dù trước đó anh phải rời sân ở hiệp một trận gặp Burnley vì vấn đề mắt cá chân. Ngoài ra, các tài năng trẻ Rio Ngumoha, Trey Nyoni và Jayden Danns cũng góp mặt. Federico Chiesa vẫn tập cùng đội một dù không nằm trong danh sách dự Champions League giai đoạn vòng bảng.

Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Video

Bernabeu cần học cách kiên nhẫn với Xabi Alonso

Bernabeu cần học cách kiên nhẫn với Xabi Alonso

Bernabeu cần học cách kiên nhẫn với Xabi Alonso

Thua Manchester City chưa bao giờ là một điều dễ nuốt trôi, nhất là khi Real vừa trải qua chuỗi ngày xáo trộn. Thật sự nhìn những con số gần đây của Real Madrid mang lại cảm giác tức giận: họ chỉ thắng vỏn vẹn 2 trong 8 trận gần nhất. Nhưng bóng đá tàn nhẫn ở chỗ, nó bắt người ta phán xét kết quả mà quên đi bối cảnh.

Xem thêm
top-arrow
X