Sự sa sút của bóng đá Italia
Lần đầu tiên trong kỷ nguyên Champions League, Serie A đứng trước nguy cơ "sạch bóng" các đại diện ở vòng 16 đội. Inter bất ngờ bị loại bởi Bodo/Glimt, Napoli bị loại ngay từ vòng bảng, trong khi Juventus phải lật ngược thế trận thua 5-2 trước Galatasaray còn Atalanta bị Borussia Dortmund dẫn trước 2-0 trước trận lượt về vòng play-off.
Còn với ĐT Italia, đội bóng này sẽ phải đánh bại Wales hoặc Bosnia và Herzegovina trên sân khách trong trận đấu loại trực tiếp để tránh bị loại khỏi World Cup lần thứ ba liên tiếp. Bóng đá Italia đang xuống dốc đáng kể thời gian gần đây và Del Piero đã đưa ra nguyên nhân cho việc này.
Ông chia sẻ trên CBS: "Tôi có thể khóc không? Bóng đá Italia đang gặp khó khăn. Không phải mọi thứ đều tồi tệ như vẻ ngoài, nhưng 90 hoặc 95%. Đó là kết quả của những gì đã xảy ra ở Ý trong những năm qua.
Serie A đối diện nguy cơ sạch bóng đại diện ở vòng 16 đội Champions League mùa này |
Đó là hệ quả của việc đầu tư thấp. Các thị trường khác đã trở nên lớn mạnh hơn Italia rất nhiều. Một vấn đề khác là sân vận động. Nhưng chúng ta đều biết rằng đội bóng phải thể hiện tốt hơn ngoài sân cỏ nếu muốn cải thiện điều đó.
Còn về hệ thống đào tạo trẻ ư? Chúng ta sẽ thấy Borussia Dortmund đối đầu Atalanta với hai cầu thủ người Italia sinh năm 2008, là Samuele Inacio Pia cùng Luca Reggiani. Xin lỗi? Chuyện gì đang xảy ra vậy? Tại sao các đội Serie không có những cầu thủ người Ý như vậy, tại sao họ lại chơi cho Dortmund?"
Del Piero cũng nhấn mạnh rằng đội bóng hàng đầu Serie A phải chấm dứt "văn hóa" chuyển nhượng cầu thủ qua lại giữa các đội bóng lớn. Ông nói: "Chúng ta chứng kiến rất nhiều vụ chuyển nhượng giữa các đội bóng lớn, nhưng là luân chuyển cầu thủ giữa Inter-Juve, Milan-Inter hay Fiorentina-Juve rồi Inter-Napoli.
Điều này không thường xảy ra ở các giải đấu lớn khác. Tôi không nói rằng điều này là sai. Nhưng có lẽ đã đến lúc các đội cần dừng lại một chút và tự hỏi xem mình thật sự cần những gì".
30 cú sút, chỉ số bàn thắng kỳ vọng cao, khán đài Giuseppe Meazza rực lửa, nhưng tất cả không thể che đi một sự thật phũ phàng: Inter Milan đã tự đánh mất mình trước một Bodo/Glimt lạnh lùng và thực dụng. Khi đấu trường UEFA Champions League đòi hỏi bản lĩnh ở thời khắc sinh tử, Nerazzurri lại run rẩy, để giấc mơ tan vỡ theo cách đau đớn nhất.
Inter Milan bị loại khỏi Champions League bởi đội bóng "tí hon" Bodo/Glimt trong trận đấu mà HLV Chivu phải thừa nhận rằng đội nhà chưa đủ cạnh tranh.
Sau khi Inter Milan bị loại khỏi Champions League, Nicolo Barella cho rằng quả penalty trong trận gặp Liverpool đã gián tiếp loại đội bóng này.