Jose Mourinho chơi đòn tâm lý với Benfica trước đối đầu
Jose Mourinho chỉ còn một bước nữa là đưa Fenerbahce trở lại vòng bảng giải đấu danh giá nhất châu Âu sau 17 năm vắng bóng. Ở lượt đi vòng loại thứ ba, Fenerbahce để thua Feyenoord 1-2. Thế nhưng, trong trận lượt về, thầy trò Mourinho đã trình diễn một màn hủy diệt thực sự, thắng 5-2 và khép lại cuộc đối đầu với tổng tỉ số 6-4. Đây là một chiến thắng đậm dấu ấn chiến thuật của Mourinho, người đã cao tay vượt qua Robin van Persie trên băng ghế huấn luyện.
Jose Mourinho chơi đòn tâm lý với Benfica trước đối đầu |
Lá thăm đưa Fenerbahce chạm trán Benfica khiến câu chuyện thêm phần thú vị. 25 năm trước, Benfica chính là đội bóng trao cho Mourinho công việc huấn luyện trưởng đầu tiên trong sự nghiệp. Tuy nhiên, mối duyên ấy chóng vánh kết thúc chỉ sau chưa đầy ba tháng vào năm 2000. Giờ đây, ông có cơ hội gieo sầu cho đội bóng cũ, ngay ở thời khắc quyết định giấc mơ Champions League của họ.
Sau khi giành vé vào play-off, Mourinho không ngần ngại gửi thông điệp thẳng thắn: “Tôi nghĩ họ sẽ thích gặp Feyenoord hơn. Họ biết chúng tôi mạnh hơn, và rằng đây sẽ không phải trận đấu dễ dàng cho họ. Nhưng thôi, cứ chơi thôi. Tôi muốn đá, các cổ động viên muốn đá, các cầu thủ cũng muốn đá. Đây là trận đấu quan trọng về tài chính, danh tiếng, và chúng tôi phải gặp những đối thủ lớn, Feyenoord rồi giờ là Benfica, chẳng dễ chút nào. Nhưng thành thật mà nói, tôi nghĩ Benfica không vui đâu”.
Fenerbahce lần gần nhất góp mặt ở vòng bảng Champions League là mùa 2008/09. Kể từ đó, họ trải qua nhiều khó khăn trong nước và không ít lần lỡ hẹn ở đấu trường châu Âu.
Lượt đi sẽ diễn ra vào thứ Tư tuần tới tại Istanbul, trước khi hai đội tái đấu ở chảo lửa Estadio da Luz ngày 27 tháng 8. Với Fenerbahce, đây là thử thách lớn nhất ở châu Âu suốt hơn một thập kỷ qua, và họ đặt mục tiêu cùng Galatasaray, nhà vô địch Thổ Nhĩ Kỳ, tạo nên cặp song sát đại diện quốc gia ở Champions League mùa này.