- Pedro Porro gửi tin nhắn cho thủ môn thảm họa của Tottenham
- Tottenham thiệt đơn thiệt kép trước thềm đấu Liverpool
- Van de Ven thoát thẻ đỏ gây tranh cãi, CĐV Tottenham dậy sóng
Trước trận lượt đi vòng 1/8 Champions League với Atletico Madrid tại Tây Ban Nha, nhiều người tỏ ra ngạc nhiên khi thủ môn số một của Spurs, Guglielmo Vicario, bị HLV Tudor loại khỏi đội hình xuất phát để nhường chỗ cho Antonin Kinsky.
Trước đó, Kinsky chỉ có 2 lần ra sân cho câu lạc bộ mùa này, và việc được lựa chọn bất ngờ đã phản tác dụng một cách thảm hại, khi cầu thủ người Séc 22 tuổi này mắc lỗi dẫn đến hai bàn thua chỉ sau 15 phút trước Atletico, khiến Spurs sụp đổ tại sân Metropolitano.
Marcos Llorente đã đưa Atletico vươn lên dẫn trước chỉ sau 6 phút và một pha trượt chân và sút hụt khó tin của Kinsky, đã tạo cơ hội cho đội chủ nhà giành quyền kiểm soát bóng trong tình huống dẫn đến bàn thắng. 8 phút sau, một pha trượt chân tai hại khác, lần này là của trung vệ Micky van de Ven, đã tạo điều kiện cho Antoine Griezmann băng lên và nhân đôi cách biệt.
Joe Hart chỉ trích Igor Tudor về việc sử dụng Antonin Kinsky. |
Kinsky mắc sai lầm thứ hai chỉ vài phút sau bàn thua thứ 2, tạo cơ hội ngon ăn cho Julian Alvarez, người đã không bỏ lỡ cơ hội ghi bàn thắng thứ 3 cho Atletico ở cự ly gần. Và khi thấy Kinsky trông như muốn khóc, Tudor đã quyết định rút cầu thủ trẻ này ra sân chỉ sau chưa đầy 20 phút.
Cựu thủ môn đội tuyển Anh và Man City, Joe Hart, chia sẻ trên kênh TNT Sports trong phần bình luận trận đấu: "Tôi đã cố gắng hiểu rõ sự việc, và cảm giác chung của tôi là trái tim tôi hoàn toàn tan nát vì cậu ấy. Nghe này, tôi biết đây là một môn thể thao khắc nghiệt, đây là Champions League, một trận đấu vô cùng quan trọng.
Kinsky mới có 2 lần ra sân ở mùa giải năm nay, và tôi không hiểu tại sao Tudor lại để anh ấy bắt chính ở một trận đấu quan trọng và nhiều áp lực như vậy. Tôi không bào chữa cho cậu ấy, cậu ấy đã có 17 phút tồi tệ. Một đường chuyền hỏng và một cú trượt chân, mọi thứ quá tồi tệ. Tôi thực sự rất đau lòng vì cậu ấy, thực sự tôi nghĩ Tudor đã đưa ra một quyết định sai lầm”.
Mặc dù các bàn thắng của Pedro Porro và Dominic Solanke đã giúp Tottenham có 2 bàn trước Atletico, nhưng trận thua 2-5 tại Madrid khiến cơ hội vào tứ kết của Spurs là rất nhỏ.