- Barca ở đẳng cấp cao hơn Arsenal và Liverpool
- Rashford lần đầu rực sáng, Barca hạ gục Newcastle
- Điểm tin bóng đá tối 18/9: Vlahovic lựa chọn đầu quân cho MU hoặc Barca
HLV Flick hết lời ca ngợi Rashford sau cú đúp vào lưới Newcastle
Marcus Rashford ghi bàn thắng đầu tiên cho Barcelona ở phút 58 bằng cú đánh đầu hiểm hóc, trước khi nhân đôi cách biệt chỉ 9 phút sau đó với cú sút xa không thể cản phá. Newcastle chỉ kịp rút ngắn tỉ số ở phút bù giờ nhờ công Anthony Gordon. Chung cuộc, Barcelona đã đứng vững để rời vùng Đông Bắc nước Anh với 3 điểm trọn vẹn.
“Với tôi, đây mới chỉ là bước khởi đầu”, Flick phát biểu trong buổi họp báo sau trận. “Rashford cần phải tiếp tục đi những bước lớn hơn. Ghi bàn ở Anh, trên sân Newcastle, trong trận mở màn Champions League cùng Barcelona, đó là điều tuyệt vời. Quan trọng hơn, nó mang lại cho cậu ấy sự tự tin”.
![]() |
HLV Flick hết lời ca ngợi Rashford sau cú đúp vào lưới Newcastle |
Gia nhập Barcelona theo dạng cho mượn từ Man United trong mùa hè, Rashford đã tịt ngòi trong 4 trận đầu tiên. Dù vậy, anh đã để lại dấu ấn ở trận thắng Valencia cuối tuần trước với đường kiến tạo cho Raphinha, và lần này đã trở thành nhân tố quyết định trong bối cảnh Lamine Yamal dính chấn thương.
“Tôi không bất ngờ với những bàn thắng này”, Flick nói thêm. “Cậu ấy là một cầu thủ tuyệt vời, kỹ năng và khả năng dứt điểm đều rất ấn tượng. Hiệp một, cậu ấy đã nỗ lực tạo cơ hội nhưng chưa thành công, còn hiệp hai thì khác. Với một tiền đạo, ghi bàn là điều quý giá. Chúng tôi cần mẫu cầu thủ như vậy trong đội hình, và khi có cơ hội chiêu mộ Rashford, tôi đã nói rằng chúng ta phải làm ngay. Cậu ấy là một ngôi sao xuất sắc”.
Pha lập công thứ hai của Rashford để lại dấu ấn đặc biệt. Nhận bóng ở trung lộ, anh vượt qua Sandro Tonali rồi tung cú sút xa trái phá, bóng chạm xà ngang trước khi bay vào lưới bất chấp nỗ lực bay người của thủ thành Nick Pope.
“Đó chỉ là khoảnh khắc chớp nhoáng”, Rashford chia sẻ trên TNT. “Tôi thấy có khoảng trống và quyết định dứt điểm. Hậu vệ của họ cố gắng chặn bóng nên tôi tung cú sút cao hơn. Ngay khi chạm bóng, tôi biết thủ môn sẽ rất khó để cản phá”.
Barcelona mùa trước dừng bước ở bán kết Champions League và Rashford khẳng định mục tiêu năm nay là bước lên đỉnh châu Âu: “Chúng tôi chỉ có một mục tiêu duy nhất: vô địch. Không có gì khác trong tâm trí. Đây là một trải nghiệm tuyệt vời, người hâm mộ muốn thấy Barcelona chiến thắng và chơi thứ bóng đá đẹp mắt. Tôi đang tràn đầy động lực và khát khao. Thật hứng khởi khi được chơi cạnh những cầu thủ chất lượng như vậy”.