Raul Asencio khó hiểu với trọng tài
Real Madrid nhận trận thua ngược đầy cay đắng trước Man City trên sân nhà và những quyết định từ trọng tài tiếp tục được mang ra bàn tán. Trong đó, cả hai bàn thua của đội chủ nhà đều khá gây tranh cãi.
Ở bàn thua đầu tiên, Ruben Dias được cho là đã phạm lỗi với Rudiger trong tình huống tấn công của Man City. Trong khi đó, ở pha bóng sau, khi Rudiger có pha truy cản tương tự với Haaland, trọng tài lại cho đội khách hưởng quả 11m.
Lẽ đó, Raul Asencio đặt câu hỏi về sự nhất quán trong những tiếng còi từ trọng tài. Hậu vệ Los Blancos nhận xét: "Tôi chưa xem lại pha bóng nhưng tôi cảm thấy có một pha kéo người trong vòng cấm và rõ ràng, do lực kéo, tôi đã ngã. Chúng tôi cũng trải qua một tình huống trước khung thành mà Rudiger không thể nhảy lên vì bị đẩy.
![]() |
Raul Asencio cho rằng trọng tài thiếu nhất quan ở trận gặp Man City |
Sau đó, tình huống phạt đền đến từ pha bóng tương tự. Trong trường hợp đó, trọng tài đã cho đối thủ hưởng phạt đền. Đó là những quyết định của trọng tài; chúng tôi không thể tập trung vào điều đó.
Lẽ đó, chúng tôi phải tập trung vào bóng đá. Đây là những điều mà Real Madrid không thể can thiệp mà nó còn phụ thuộc vào trọng tài. Đôi khi kết quả sẽ nghiêng về phía đối thủ, đôi khi lại nghiêng về phía chúng tôi. Thế nên Real Madrid phải tập trung vào trận đấu của mình thay vì thứ gì khác".
Hậu vệ mang áo số 17 cũng cho rằng Real Madrid xứng đáng nhiều hơn một trận thua. Asencio nói: "Trận này, chúng tôi đã làm tốt ở nhiều khía cạnh. Tôi nghĩ đội bóng đã thể hiện một phiên bản khác so với trận đấu trước, điều này rất quan trọng khi được thi đấu trên sân nhà trước các cổ động viên nhà.
Manchester City là một đối thủ mạnh, nhưng tôi không nghĩ họ đã làm tất cả những gì có thể để giành chiến thắng ngày hôm nay; có lẽ chúng tôi xứng đáng nhận được nhiều hơn. Nhưng đó là bóng đá, đội nào ghi được nhiều bàn thắng hơn sẽ thắng và trong trường hợp này, đó là City. Real Madrid cần phải cải thiện hơn nữa".

Thua Manchester City chưa bao giờ là một điều dễ nuốt trôi, nhất là khi Real vừa trải qua chuỗi ngày xáo trộn. Thật sự nhìn những con số gần đây của Real Madrid mang lại cảm giác tức giận: họ chỉ thắng vỏn vẹn 2 trong 8 trận gần nhất. Nhưng bóng đá tàn nhẫn ở chỗ, nó bắt người ta phán xét kết quả mà quên đi bối cảnh.

Jude Bellingham cho biết Real Madrid vẫn chưa thể xác định chính xác lý do khiến họ liên tục đánh rơi điểm số quan trọng, song anh vẫn đặt niềm tin vào HLV Xabi Alonso giữa lúc nhà cầm quân này chịu nhiều áp lực.
Trên đường Pitch

Real Madrid
Man City
Raul Asencio
