- HLV Real Madrid phải nhắc Jude Bellingham chạy ít hơn
- Real Madrid ký hợp đồng chuyên nghiệp đầu tiên với con trai Marcelo
- Nhận định Benfica vs Real Madrid (3h00 ngày 29/1): Khó cho chủ nhà
Cú sốc đã diễn ra ở lượt trận cuối giai đoạn phân hạng Champions League mùa này. Benfica trên sân nhà dù bị dẫn trước, nhưng đã ngược dòng đánh bại Real với tỷ số 4-2. Kết quả này giúp đội bóng của Bồ Đào Nha kết thúc giai đoạn phân hạng ở vị trí thứ 24, vị trí cuối cùng được tham dự vòng play-off.
Phát biểu sau trận đấu, HLV Jose Mourinho của Benfica cho biết: “Tôi nhớ cảm giác thắng hoặc thua ở phút cuối cùng đã xảy ra nhiều lần trước đây, nhưng hôm nay nó vẫn rất đặc biệt. Trong tình huống này, khi chúng tôi đang dẫn trước, điều đó vẫn chưa đủ, chúng tôi vẫn cần thêm bàn thắng.
![]() |
Jose Mourinho nói về chiến thắng trước Real Madrid. |
Bạn phải thay đổi mọi thứ và chấp nhận rủi ro, bởi vì tỷ số là 3-2 hay 3-3 thì chúng tôi vẫn sẽ bị loại. Khi tôi biết tỷ số là 3-2 là chưa đủ tôi đã đưa Nico Otamendi lên đá tiền đạo, vì tôi không thể thay người thêm nữa. Khi có quả đá phạt, tôi đã bảo Trubin băng lên, thật tuyệt vời khi cậu ấy ghi bàn.
Chúng tôi biết cậu ấy có thể làm được điều đó. Cách đây vài tuần, chúng tôi đang bị dẫn trước ở Porto, và ở phút cuối cùng, cậu ấy đã dâng cao và suýt ghi bàn. Vì vậy, chúng tôi biết rằng chàng trai cao lớn này có khả năng làm được điều đó.
Tất nhiên, chất lượng đường chuyền là điều quan trọng nhất. Bạn phải đưa bóng đến đúng vị trí, nhưng đó là một bàn thắng tuyệt vời đối với cậu ấy. Chiến thắng này mang tính lịch sử và quan trọng”.
Trên đường Pitch

Real Madrid
Benfica
