- Barca khởi động lại kế hoạch chiêu mộ Erling Haaland
- Nhận định Newcastle vs Barca (2h00 ngày 19/9): Chờ mưa bàn thắng
- Barcelona lo ngại mất Lamine Yamal trong trận mở màn C1
Flick thách thức Rashford tỏa sáng khi trở lại nước Anh
Do tài năng trẻ Lamine Yamal vắng mặt vì chấn thương gân khoeo, Marcus Rashford được kỳ vọng sẽ đảm nhiệm vị trí cánh trái, trong khi Raphinha được đẩy sang cánh phải. Đây có thể là trận đá chính thứ hai liên tiếp của Rashford, sau khi anh góp công kiến tạo trong chiến thắng 6-0 trước Valencia cuối tuần qua.
“Chúng tôi biết Lamine không thể ra sân ngày mai, thậm chí có thể vắng luôn trận gặp Getafe cuối tuần, nhưng chúng tôi vẫn có một tập thể mạnh”, Flick chia sẻ trong buổi họp báo hôm thứ Tư. “Ở vị trí này, chúng tôi có Marcus Rashford. Cậu ấy được mang về để sẵn sàng thay thế khi tuyến trên thiếu người và đã cho thấy khả năng ở trận gặp Valencia. Tôi hy vọng Rashford có thể tái hiện màn trình diễn ấy trên đất Anh”.
Flick thách thức Rashford tỏa sáng khi trở lại nước Anh |
Rashford gia nhập Barcelona theo dạng cho mượn từ Man United trong mùa hè và đã ra sân ở cả 4 trận La Liga đầu mùa, với 2 lần đá chính. Dù chưa ghi bàn, Flick tỏ ra hài lòng với quá trình hòa nhập của cậu học trò: “Tôi đã theo dõi Rashford từ khi cậu ấy bắt đầu ở Man United. Tôi luôn đánh giá cao kiểu cầu thủ như thế. Cậu ấy có tốc độ, khả năng một đấu một và dứt điểm tuyệt vời. Những gì tôi chứng kiến trong vài tuần đầu ở đây là rất tích cực. Rashford còn tiềm năng để thể hiện nhiều hơn nữa và cậu ấy cũng rất khát khao làm điều đó. Với tôi, thật tuyệt khi có Rashford trong đội hình”.
Rashford vốn có duyên ghi bàn trước Newcastle, với 9 pha lập công sau 15 lần chạm trán. Anh cũng là một trong số ít cầu thủ Barcelona từng đối đầu với “Chích chòe”, bởi đã hơn 20 năm hai đội không gặp nhau ở đấu trường châu Âu.
Dù chưa từng đến St. James’ Park, Flick hiểu rõ thử thách đang chờ đợi: “Tôi nghe nói đây là một trong những sân có bầu không khí cuồng nhiệt nhất Premier League. Tôi chờ đợi một Newcastle mạnh mẽ, giàu thể lực, chơi bóng với cường độ cao, tranh chấp quyết liệt và triển khai tấn công dọc biên rất tốt. Eddie Howe cùng ban huấn luyện đã xây dựng một tập thể tuyệt vời trong vài năm qua”.
Barcelona đang được kỳ vọng tiến xa hơn năm nay. Lần gần nhất họ vô địch Champions League đã là từ năm 2015. Trung vệ Andreas Christensen khẳng định toàn đội sẵn sàng đối diện với áp lực và biến nó thành động lực: “Áp lực luôn hiện hữu khi Barcelona thi đấu, và điều đó là tốt. Chúng tôi đặt áp lực lên chính mình, muốn tái hiện thành tích mùa trước và tiến thêm một bước. Toàn đội đều khao khát trở lại trận chung kết. Có thể chúng tôi tạo thêm áp lực cho bản thân, nhưng kỳ vọng từ bên ngoài cũng vậy, bởi những gì đã thể hiện mùa trước. Đây là cơ hội lớn và chúng tôi muốn nắm lấy”.