Ekitike: “Không nhờ Frankfurt, tôi sẽ không có ngày hôm nay”
Trong chiến thắng đậm với tỉ số 5-1 của Liverpool trước Eintracht Frankfurt, tiền đạo Hugo Ekitike ghi bàn nhưng từ chối ăn mừng, thể hiện sự tôn trọng với đội bóng cũ, nơi đã giúp anh trưởng thành.
![]() |
Ekitike: “Không nhờ Frankfurt, tôi sẽ không có ngày hôm nay” |
Phát biểu trên kênh TNT Sports, Ekitike chia sẻ: “Bàn thắng đó là điều tôi phải làm. Cảm giác thật tuyệt vời, và việc được trở lại đây, nơi tôi coi như là nhà, thực sự rất đặc biệt. Tôi quen biết hầu hết mọi người ở Frankfurt, vì vậy trận đấu này mang ý nghĩa lớn với tôi. Giành chiến thắng và ghi bàn đầu tiên tại Champions League là điều khiến tôi vô cùng hạnh phúc”.
Cầu thủ 22 tuổi dành nhiều lời tri ân cho đội bóng cũ: “Tôi luôn dành sự tôn trọng lớn cho họ. Frankfurt đã giúp tôi trở thành cầu thủ như hôm nay. Nếu không có quãng thời gian ở đây, tôi đã không thể đạt đến đẳng cấp hiện tại. Tôi trở lại với sự biết ơn và trân trọng những gì họ đã mang đến cho tôi. Tôi sẽ luôn ghi nhớ những bài học và giá trị mà Frankfurt truyền lại, mang theo chúng trên chặng đường phía trước”.
Đây là bàn thắng đầu tiên của Ekitike tại Champions League trong màu áo Liverpool, một dấu mốc quan trọng đánh dấu bước trưởng thành của chân sút trẻ, người đang từng bước khẳng định mình dưới thời huấn luyện viên Arne Slot. Với màn trình diễn tốt, tiền đạo người Pháp có thể kỳ vọng tiếp tục giữ suất đá chính trong những trận đấu tiếp theo của Liverpool.