Pedro Neto thoát án treo giò
Trong trận lượt đi vòng 16 đội giữa PSG vs Chelsea, Pedro Neto đã xô ngã cậu bé nhặt bóng của chủ nhà. Dù ngay sau đó, Neto đã xin lỗi vì hành vi của mình, cầu thủ người Bồ Đào Nha vẫn chịu nhiều chỉ trích.
Thậm chí, UEFA ban đầu còn ra án phạt treo giò 1 trận với cầu thủ của Chelsea. Nhưng ngay trước thềm trận lượt về, cơ quan điều hành của bóng đá châu Âu đã thay đổi quyết định và giảm án cho Neto.
Pedro Neto đã xin lỗi vì xô ngã cậu bé nhặt bóng của PSG |
Cụ thể, UEFA đã xác nhận Ủy ban Kiểm soát, Đạo đức và Kỷ luật (CEDB) của UEFA đã quyết định "cảnh cáo cầu thủ Pedro Lomba Neto của Chelsea FC vì hành vi phi thể thao". Như vậy, Neto vẫn có cơ hội được đăng ký thi đấu trước PSG.
Huấn luyện viên Chelsea, Liam Rosenior, đã hoan nghênh quyết định của UEFA tại cuộc họp báo trước trận lượt về tại Stamford Bridge. Ông nói: "Neto đã xin lỗi về sự cố ở Paris. Cậu ấy không hề có ý xấu, chỉ muốn tiếp tục trận đấu. Tôi nghĩ UEFA đã đưa ra quyết định đúng".
Neto tiết lộ anh đã xin lỗi cậu bé nhặt bóng sau trận lượt đi trong cuộc phỏng vấn sau trận đấu trên kênh TNT Sports. Neto nói: "Tôi không phải là người như vậy. Đó là do nhất thời nóng giận và tôi muốn thứ lỗi. Tôi đã xin lỗi cậu bé nhặt bóng và gửi tặng áo đấu của mình.
Tiếng Pháp của tôi không được tốt lắm và Vitinha đã đến nói với cậu bé ấy rằng tôi không phải người như vậy. Cuối cùng, cậu bé nhặt bóng đã cười và nhận áo của tôi. Tôi đã nói lời xin lỗi khoảng 35 lần. Cậu ấy hiểu chuyện gì đã xảy ra và bỏ qua tình huống đó".
Chelsea đang đứng trước nhiệm vụ gần như bất khả thi nếu muốn đi tiếp tại Champions League, khi họ phải tạo nên một cuộc lội ngược dòng ngoạn mục trước nhà đương kim vô địch Paris Saint-Germain.
Theo HLV Liam Rosenior, việc cầu thủ Chelsea hội ý trước trận không đáng bị nhắc đến nhiều và ông có nhiều điều quan trọng hơn phải giải quyết.