- HLV Arsene Wenger chỉ ra 2 đối thủ lớn nhất của Arsenal tại Champions League
- Kimmich: "Trận gặp Arsenal sẽ là thước đo thực sự với Bayern"
- Arsenal thắng trận thứ 10 liên tiếp, Mikel Arteta phản ứng thế nào?
Đội bóng của Mikel Arteta đã duy trì khởi đầu hoàn hảo cho chiến dịch Champions League của mình với chiến thắng trước 3-0 tại Praha, khi Bukayo Saka ghi bàn từ chấm phạt đền trước khi Mikel Merino lập cú đúp trong hiệp hai.
Trong khi đó, Max Dowman đã trở thành cầu thủ trẻ nhất trong lịch sử Champions League sau khi được Arteta đưa vào sân thay người trong hiệp hai. Ở tuổi 15 và 308 ngày, Dowman đã phá vỡ kỷ lục trước đó do Youssoufa Moukoko nắm giữ, khi anh 16 tuổi và 18 ngày khi ra mắt Champions League cho Borussia Dortmund vào tháng 12 năm 2020.
![]() |
Max Dowman vừa có màn ra mắt tại Champions League. |
Đội trưởng Slavia Praha, Lukas Provod mỉm cười nói sau trận thua trước Arsenal, anh nói: “Tôi không biết Max Dowman mới 15 tuổi. Và xin ngả mũ kính phục cậu ấy vì cậu ấy là cầu thủ trẻ nhất trong lịch sử Champions League. Tôi sẽ theo dõi cậu ấy và tin rằng cậu ấy sẽ ngày càng tiến bộ”.
Hậu vệ David Zima của Slavia Praha nói thêm: "Vẫn còn một vài khuyết điểm về thể chất, nhưng tôi trông hoàn toàn khác khi mới 15 tuổi. Cậu ấy có tiềm năng lớn, và có thể trở thành một cầu thủ hàng đầu trong tương lai”.
Trong khi đó, HLV trưởng của Slavia Praha, Jindrich Trpisovsky, khẳng định Dowman không hề lạc lõng khi đối đầu với các cầu thủ của ông. Ông nói: “Mới 15 tuổi, cậu ấy là một cầu thủ xuất sắc đáng kinh ngạc ở đẳng cấp này. Cậu ấy được đào tạo từ lò đào tạo của Arsenal để vươn lên đẳng cấp cao nhất. Đó là điều khó khăn nhất ở một câu lạc bộ lớn”.
Trên đường Pitch

Arsenal
