Tại Champions League vào đêm qua, CLB Man City đã phải đón nhận trận hòa 2-2 trước đội chủ nhà Monaco. Hai bàn thắng được ghi bởi E.Haaland là không đủ để thầy trò Pep có thể ra về với 3 điểm trong tay, khi mà Jordan Teze và Eric Dier đã thay nhau tỏa sáng, qua đó giúp đội chủ nhà giữ lại 1 điểm.
![]() |
Bernardo Silva thất vọng với kết quả hòa của Man xanh. |
Chứng kiến trận hòa đầy thất vọng này, tiền vệ Bernardo Silva cho biết: "Đó là một trận đấu khó khăn. Song đã có những thời điểm chúng tôi đã chơi tốt. Hôm nay Man City đã chơi thứ bóng đá rất hay và hầu như đã kiểm soát trận đấu trong suốt 90 phút.
Dĩ nhiên, vẫn còn những điều mà chúng tôi cần phải cải thiện. Nhưng nhìn chung, tôi nghĩ đó không phải là một màn trình diễn tệ. Dù vậy chúng tôi vẫn cần làm tốt hơn ở một số khía cạnh. Ở thời điểm tôi cảm thấy đội đang chơi khá ổn, kiểm soát được kết quả và trận đấu, thì chúng tôi lại để thủng lưới bàn thứ hai. Vì thế việc rời sân chỉ với một điểm thực sự hơi thất vọng".
Tưởng như 3 điểm đã nằm chặt trong tay Man City thì kịch tính đã đến ở cuối trận đấu, khi đội chủ nhà được hưởng quả phạt đền sau một tình huống kiểm tra VAR bắt nguồn từ pha phạm lỗi cao chân của Nico. Trên chấm đá phạt đền, Eric Dier đã thực hiện thành công mang về bàn gỡ hòa 2-2 quý giá cho đội chủ nhà ở phút 90.
Với kết quả này, Man City chấp nhận đứng ở vị trí thứ 8 với 4 điểm trong khi Monaco xếp hạng 30 với 1 điểm/2 trận.

Mặc dù ngôi sao Erling Haaland đã tỏa sáng với một cú đúp, nhưng Man City vẫn để Monaco cầm hòa với tỷ số 2-2.

HLV Pep Guardiola cho rằng có nhiều thứ chống lại Man City ở trận hòa thất vọng trên sân Monaco vừa qua.