Thứ Năm, 06/11/2025
Zalo

Bellingham lên tiếng bảo vệ khi Alexander-Arnold bị la ó tại Anfield

Thứ Tư 05/11/2025 17:08(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
Jude Bellingham khẳng định người hâm mộ Liverpool vẫn trân trọng Trent Alexander-Arnold, bất chấp việc hậu vệ này bị la ó trong lần đầu tiên trở lại Anfield với tư cách cầu thủ Real Madrid.

Bellingham lên tiếng bảo vệ khi Alexander-Arnold bị la ó tại Anfield

Trận đấu thuộc vòng bảng Champions League khép lại với chiến thắng 1-0 cho Liverpool nhờ pha lập công duy nhất của Alexis Mac Allister. Đây là lần đầu Alexander-Arnold trở lại sân nhà cũ kể từ khi rời đội bóng vùng Merseyside vào mùa hè, nhưng sự chào đón từ khán đài không hề thân thiện. Một số CĐV Liverpool đã la ó khi anh vào sân, thậm chí bức tranh tường vẽ hình anh cũng bị bôi xóa trước giờ bóng lăn.

Alexander-Arnold
Bellingham lên tiếng bảo vệ khi Alexander-Arnold bị la ó tại Anfield

Chia sẻ với Amazon Prime, Bellingham cho biết: “Vâng, tôi có nghe thấy tiếng la ó. Nhưng đó là một phần của bóng đá. Những tiếng huýt sáo không phản ánh cảm xúc thật sự của họ dành cho Trent. Họ chỉ muốn giúp đội nhà có lợi thế và khiến cậu ấy mất tập trung một chút thôi. Tôi chắc chắn họ vẫn trân trọng những gì cậu ấy từng làm cho CLB. Trent yêu Liverpool rất nhiều, tôi biết điều đó qua những cuộc trò chuyện với cậu ấy. Chuyện như vậy đôi khi xảy ra trong bóng đá”.

Khi được hỏi liệu người hâm mộ Liverpool có thể nhìn nhận Alexander-Arnold tích cực hơn theo thời gian, Bellingham đáp:

“Có thể lắm chứ. Khi Trent cùng đội vô địch Premier League, hay ở mùa trước, tôi thấy họ đã dành cho cậu ấy lời chia tay rất tốt. Hôm nay họ chỉ làm đúng vai trò của cổ động viên”.

HLV Xabi Alonso của Real Madrid cho biết Alexander-Arnold đã được chuẩn bị tinh thần cho phản ứng từ khán đài: “Trent biết điều gì có thể xảy ra. Cậu ấy sẵn sàng cho điều đó”.

Sau trận, Liverpool đứng thứ 6 trên bảng xếp hạng Champions League với 9 điểm sau 4 lượt, bằng điểm với Real Madrid nhưng kém hiệu số.

Bellingham nhận xét: “Tỉ số phản ánh đúng cục diện. Họ nhỉnh hơn một chút. Hiệp hai, Liverpool chơi tốt hơn, đặc biệt ở các tình huống cố định. Chúng tôi thì phòng ngự chưa ổn. Hiệp một chúng tôi tạo ra nhiều cơ hội. Nhưng sau giờ nghỉ, họ kiểm soát được thế trận. Cuối trận, chúng tôi cố gắng quá mức và mất bóng nhiều. Tuy nhiên, mùa Champions League vẫn còn dài, năm ngoái chúng tôi còn khởi đầu tệ hơn cơ mà”.

Trận đấu này cũng đánh dấu cột mốc đáng nhớ cho Jude Bellingham, khi anh trở thành cầu thủ trẻ nhất lịch sử (22 tuổi) chạm mốc 50 lần ra sân tại Champions League.

Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Video

Xem thêm
top-arrow
X