Sau trận thua 0-1 có phần bất ngờ ở lượt đi, CLB Liverpool đã có màn lội ngược dòng nhờ thắng lợi 4-0 trước nhà vô địch Thổ Nhĩ Kỳ ở trận lượt về, qua đó giành quyền vào tứ kết gặp Paris Saint-Germain.
Nhập cuộc đầy tự tin, The Reds đã sớm có được bàn mở tỷ số nhờ công của Dominik Szoboszlai ở phút 25. Khi mọi áp lực được giải tỏa, họ tiếp tục ghi thêm bàn thắng, nhờ công của Hugo Ekitike, Ryan Gravenberch và Mohamed Salah để khép lại vòng 1/8 với chiến thắng chung cuộc 4-1.
| Liverpool ngược dòng thành công trước Galatasaray. |
Và chia sẻ sau trận này, HLV Arne Slot cho biết: "Từ đầu đến cuối, tôi nghĩ chúng tôi đã chơi đúng như trận đấu mà tôi mong đợi, các cầu thủ mong đợi và người hâm mộ mong đợi. Không chỉ chúng tôi chơi một trận đấu hoàn hảo từ đầu đến cuối, mà người hâm mộ của chúng tôi cũng vậy.
Chúng tôi đã để thua Galatasaray hai lần vì họ là đội bóng tốt. Nhưng chắc chắn cũng vì người hâm mộ của họ đã hỗ trợ họ rất, rất, rất nhiều ở sân nhà. Thế nên tôi nghĩ bây giờ có thể nói một cách công bằng rằng Anfield đã tạo ra một không khí còn lớn hơn. Không khí tối nay thật không thể tin được, như đã xảy ra rất nhiều lần ở Anfield. Tôi đã trải qua vài lần, có lẽ các bạn còn nhiều hơn.
Đây là tất cả những gì chúng tôi có thể mong đợi từ các cầu thủ nhưng chắc chắn cũng từ người hâm mộ. Đối phương đã cố gắng kìm hãm đà hưng phấn nhưng người hâm mộ của chúng tôi lại nâng cao tiếng nói hơn nữa và tôi nghĩ sự kết hợp đó rất quan trọng tối nay".
Bên cạnh đó, HLV Slot cũng không quên ca ngợi bản lĩnh thép của Mohamed Salah. Dù hỏng ăn phạt đền, Salah vẫn rực sáng với một kiến tạo và siêu phẩm mang "thương hiệu" cá nhân để khẳng định đẳng cấp hàng đầu.
Nhà cầm quân Hà Lan nói thêm: "Nói về bàn thắng của Salah, điều đó cho thấy rất nhiều điều về cậu ấy khi ghi bàn ngay sau khi sút hỏng quả phạt đền trước giờ nghỉ. Đôi khi điều đó có thể rất khó khăn với một cá nhân hay một tập thể, vì vậy tôi dành lời khen cho cả đội vì cách chúng tôi nhập cuộc trong hiệp hai, bởi chúng tôi đã gặp rất nhiều trở ngại ở mùa giải này.
Chúng tôi đã có nhiều hiệp một hoặc hiệp hai tạo ra hết cơ hội này đến cơ hội khác mà không cụ thể hóa được lối chơi của mình, nghĩa là không ghi được bàn thắng; nhưng sau đó Mo và toàn đội đã trở lại mạnh mẽ trong hiệp hai. Đầu tiên cậu ấy kiến tạo cho Hugo, một đường chuyền tuyệt vời, và sau đó ghi một bàn thắng mang thương hiệu riêng - kiểu bàn thắng mà cậu ấy đã ghi rất nhiều lần tại sân vận động này và cho câu lạc bộ này: bó vào trung lộ rồi dứt điểm vào góc cao. Điều đó cho thấy sức mạnh tinh thần của cậu ấy, và chắc chắn là của cả đội nữa, vì nghịch cảnh là thứ mà chúng tôi có thể tự tin đối mặt ở mùa giải năm nay".