Thứ Tư, 22/10/2025
Zalo

Antonio Conte nổi cơn cuồng nộ sau thảm bại của Napoli

Thứ Tư 22/10/2025 17:56(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
Antonio Conte đã lên tiếng chỉ trích dữ dội các học trò sau khi Napoli hứng chịu thất bại bẽ bàng 2-6 trước PSV Eindhoven tại Champions League, đồng thời thẳng thắn chê trách công tác chuyển nhượng hỗn loạn trong mùa hè vừa qua.

Antonio Conte nổi cơn cuồng nộ sau thảm bại của Napoli

Tại Eindhoven, Napoli khởi đầu đầy hứa hẹn khi Scott McTominay đánh đầu mở tỉ số ở phút 31, khiến khán đài đội chủ nhà lặng đi. Nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang, cơn ác mộng nhanh chóng ập xuống đoàn quân áo xanh. Alessandro Buongiorno đá phản lưới nhà, mở đầu cho màn sụp đổ dây chuyền. Chỉ vài phút sau, Ismael Saibari lạnh lùng dứt điểm hạ Alex Meret, hoàn tất cú lội ngược dòng chớp nhoáng cho PSV.

Antonio Conte
Antonio Conte nổi cơn cuồng nộ sau thảm bại của Napoli

Sau giờ nghỉ, thảm họa tiếp diễn. Dennis Man tận dụng sai lầm của hàng thủ Napoli để nâng tỉ số lên 3-1, rồi Lorenzo Lucca bị truất quyền thi đấu vì phản ứng với trọng tài ở phút 76. Trong thế thiếu người, đội bóng miền Nam Italia hoàn toàn vỡ trận. Dennis Man ghi thêm một bàn nữa, trong khi các cầu thủ vào sân thay người Ricardo Pepi và Couhaib Driouech lần lượt lập công, khép lại chiến thắng hủy diệt 6-2 cho đội chủ nhà. McTominay có bàn rút ngắn ở phút 86, nhưng mọi thứ đã quá muộn.

Sau trận, Antonio Conte không giấu nổi sự thất vọng và tuyên bố sẽ thắt chặt kỷ luật để vực dậy tập thể rệu rã này.

“Thất vọng là có, nhưng những điều như thế này không bao giờ xảy ra ngẫu nhiên. Chúng tôi phải biết cách xoay chuyển tình thế. Mùa này, nhiều điều khiến tôi không hài lòng”, ông nói.

Nhà cầm quân 55 tuổi chỉ ra nguyên nhân cốt lõi là một mùa hè chuyển nhượng thiếu định hướng với 9 tân binh khiến đội hình mất cân bằng và thiếu ổn định.

“Mùa trước, chúng tôi vô địch vì tất cả cùng nỗ lực hết mình, cùng một khối thống nhất. Năm nay, có tới 9 cầu thủ mới, như thế là quá nhiều, dù chúng tôi buộc phải làm vậy. Đưa 9 gương mặt mới vào phòng thay đồ không bao giờ là chuyện dễ. Champions League ở đẳng cấp rất cao, và chúng tôi phải làm việc cực kỳ chăm chỉ để bắt kịp. Mùa này sẽ rất khó khăn, nhưng không được tuyệt vọng”.

Dù thất bại nặng nề, Conte vẫn khẳng định sẽ không thay đổi hệ thống chiến thuật.

“Khi thắng, mọi người ca ngợi; khi thua, tất cả chỉ trích. Chúng tôi đã chọn sơ đồ với 4 tiền vệ trung tâm, và đó là phương án cân bằng nhất hiện tại. Nếu dùng hai cầu thủ chạy cánh thuần túy, đội sẽ mất kiểm soát. Tôi cũng không muốn hy sinh bất kỳ tiền vệ nào”.

Nhà cầm quân người Italia cũng thừa nhận mình ít sôi nổi hơn thường lệ trên đường biên, nhưng hứa sẽ trở lại với hình ảnh quen thuộc.

“Tôi không truyền được năng lượng tích cực nào, vì trận đấu quá tồi. Hiệp 1 còn chấp nhận được, nhưng hiệp 2 thì không. Tôi đã bớt hung hăng hơn, nhưng lần tới, tôi sẽ mang theo roi và đi lại giống như một người thuần hổ”, Conte mỉa mai.

Thất bại trước PSV nối dài chuỗi kết quả đáng thất vọng của Conte ở đấu trường châu Âu. Tính cả sự nghiệp huấn luyện, ông mới có 16 chiến thắng sau 45 trận Champions League (hòa 14, thua 15), đạt trung bình 1,38 điểm/trận. Ngoại trừ lần đưa Juventus vào tứ kết mùa 2012/13, Conte chưa từng đi sâu hơn ở giải đấu này, với hàng loạt lần bị loại sớm cùng Juventus, Chelsea, Inter và Tottenham.

Thống kê thêm cho thấy Napoli chưa từng thủng lưới 6 bàn trong một trận đấu kể từ thất bại 3-6 trước Sampdoria tháng 12/1997, còn đây là lần đầu tiên trong sự nghiệp, một đội bóng do Conte dẫn dắt để thua tới 6 bàn.

Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Video

Xem thêm
top-arrow
X