Andy Robertson lên tiếng về Liverpool
Trước Atletico Madrid, Liverpool phải chờ tới phút bù giờ để có chiến thắng. Từ đầu mùa giải tới giờ, không ít trận đấu của Liverpool chỉ được định đoạt ở những phút cuối cùng. Trận đấu như thế này mang lại nhiều cảm xúc cho người hâm mộ, nhưng chính cầu thủ lại chẳng mấy mong muốn điều đó.
Andy Robertson là một trường hợp như vậy. Sau chiến thắng trước Atletico, hậu vệ người Scotland cho rằng đã đến lúc Liverpool cần học lại cách để giành chiến thắng theo cách "đơn giản" hơn, thay vì chờ cuối trận mới có bàn.
Theo đó, Robertson nói: "Có lẽ Liverpool cần phải quay lại với những chiến thắng một cách đơn giản và dễ dàng hơn một chút. Trợ lý huấn luyện viên quay sang tôi khi Virgil đưa bóng vào lưới và nói rằng ông ấy đã quá già cho chuyến tàu lượn cảm xúc thế này. Nên tôi không thể tưởng tượng được người hâm mộ sẽ ra sao.
![]() |
Andy Robertson mong Liverpool thắng bớt kịch tính hơn |
Rõ ràng là có được chiến thắng như thế này là một điều tuyệt vời, khi bạn phải chơi một trận căng thẳng tới phút cuối cùng. Nhưng khi đội nhà đang dẫn trước 2-0 và đã chơi rất tốt trong hiệp một, thì đáng lẽ ra đó phải là một đêm dễ chịu hơn".
Ở những phút cuối, Hugo Ekitike đứng trước cơ hội ghi bàn thắng nâng tỉ số lên 4-2. Đáng tiếc, chân sút người Pháp đệm bóng lên trời. Nhưng Robertson vẫn dành những lời có cánh cho người đồng đội mới.
Số 26 của Liverpool chia sẻ: "Tôi nghĩ Hugo đã chơi ổn. Rõ ràng là cậu ấy chưa có nhiều thời gian chuẩn bị trước mùa giải, không được ra sân nhiều kể từ mùa giải trước. Nhưng tôi nghĩ, đặc biệt là hiệp một, Hugo đã chơi xuất sắc.
Chúng tôi có rất nhiều cầu thủ mới và họ cần phải thích nghi. Bởi việc thi đấu cho một đội bóng lớn như Liverpool không hề dễ dàng. Tất cả tân binh đều đã làm rất tốt. Họ là tương lai, họ là những người sẽ đưa đội bóng này tiến lên. Cho đến giờ, những cái tên ấy đã cho thấy dấu hiệu khởi sắc và tôi chắc chắn rằng họ sẽ còn tiến bộ hơn nữa".

Virgil van Dijk không giấu nổi niềm vui khi trở thành người hùng trong một đêm Champions League đặc biệt diễn ra tại sân Anfield.

Nếu xét về những màn chào sân không có bàn thắng, 57 phút của Isak tại Anfield xứng đáng được xếp vào dạng rất đáng xem. Một phần bởi yếu tố sự kiện: cảm giác háo hức khi chứng kiến một ngôi sao gây tranh cãi lần đầu xuất hiện, giống như thấy thần tượng truyền hình thực tế bước ra từ màn ảnh để ký tặng giữa trung tâm thương mại.