Nói về những ngày đầu tiên đặt chân tới V.League năm 2019, Xuân Son thừa nhận: “Lúc mới đến thì tôi hơi sợ. Tôi đến một đất nước chưa phát triển mạnh về bóng đá. Sân bãi thì tệ, công tác hậu cần cũng rất khó khăn. Ban đầu tôi còn bảo sẽ không ở lại lâu”. Tuy nhiên, chính sự kiên cường và tinh thần thích nghi đã giúp anh trụ lại, tỏa sáng và dần chiếm trọn tình cảm của NHM.
Theo Xuân Son, bí quyết thành công nằm ở việc hòa nhập thay vì đòi hỏi: “Ai muốn thì sẽ thích nghi được. Không phải Việt Nam phải thay đổi vì chúng ta, mà chính chúng ta phải thay đổi để hòa nhập với Việt Nam. Đây là một đất nước rất đoàn kết. Khi tôi nói về lòng yêu nước, là nói về sự gắn bó giữa họ. Bất cứ điều gì bạn làm cho Việt Nam, cho người dân Việt Nam, bạn sẽ được họ ôm lấy. Đôi lúc tôi có cảm giác như mình sinh ra ở đó”.
Xuân Son muốn dự World Cup 2030 cùng ĐT Việt Nam |
Sau nhiều năm gắn bó, từ Nam Định, Đà Nẵng, Bình Định rồi trở lại đội bóng thành Nam, Xuân Son đã trở thành một trong những chân sút ngoại xuất sắc nhất lịch sử V.League với 90 bàn thắng.
Sự ghi nhận lớn nhất đến vào tháng 3/2025, khi Xuân Son được trao danh hiệu “Vận động viên của Năm”. Anh nghẹn ngào: “Danh hiệu này chỉ đơn giản là sự ghi nhận cho tất cả những gì tôi đã cống hiến cho bóng đá Việt Nam. Người dân mỗi ngày đều trả lại cho tôi, khi tôi đi mua sắm, đi siêu thị. Họ luôn nói ‘cảm ơn vì những gì anh đã làm cho đất nước chúng tôi’. Điều đó khiến tôi vô cùng hạnh phúc”.
Bên cạnh đó, Xuân Son khẳng định khát vọng lớn nhất là cùng ĐT Việt Nam lần đầu tiên dự World Cup: “Mục tiêu lớn nhất của chúng tôi là dự World Cup 2030. Người dân Việt Nam đã ôm lấy tôi. Tôi hạnh phúc ở đây, Việt Nam sẽ mãi trong tim tôi. Tôi rất yêu Việt Nam”.