Xuân Son được kỳ vọng đưa ĐT Việt Nam dự World Cup 2030
Mở đầu, tác giả thuật lại hành trình sự nghiệp đầy thăng trầm của Xuân Son: rời Vitoria (Brazil) sang Bahia, sau đó thi đấu cho Vegalta Sendai (Nhật Bản), Næstved BK (Đan Mạch) rồi tới Nam Định (Việt Nam). Tại đây, anh nhập tịch với tên Nguyễn Xuân Son do Chủ tịch CLB đặt, nhanh chóng trở thành trụ cột và được gia hạn hợp đồng tới năm 2031.
“Ông ấy đối xử với tôi như con trai. Tên này là biệt danh gia đình của ông ấy,” Xuân Son bày tỏ.
Tưởng như mọi sự suôn sẻ với chàng tiền đạo nhập tịch có cái tên gắn liền với may mắn. Thế nhưng, Xuân Son đã gặp phải biến cố lớn khi không may dính chấn thương nặng ở trận chung kết AFF Cup.
Xuân Son được báo Brazil kỳ vọng đưa Việt Nam dự World Cup |
Hiện đội tuyển đang chuẩn bị đối đầu Nepal vào ngày 9/10 tại vòng loại Asian Cup 2027, còn Xuân Son thì nỗ lực hồi phục: “Tôi cảm thấy rất ổn, đang tập phục hồi và sẽ trở lại 100% khi tập bóng”.
Phong độ tại V.League mùa trước của Xuân Son cũng rất ấn tượng với 7 bàn sau 6 trận cho Nam Định. Sống ở Việt Nam từ năm 2020, anh hòa nhập nhanh, yêu thích món bún chả và khẳng định muốn gắn bó lâu dài để cống hiến cho CLB và đội tuyển quốc gia.
Kể từ khi khoác áo đội tuyển Việt Nam, Xuân Son luôn thể hiện tầm ảnh hưởng lớn, ra mắt với cú đúp vào lưới Myanmar, được bầu là Vận động viên của năm 2024. Tờ Placar tin rằng “mùa xuân thực sự” của bóng đá Việt Nam sẽ là tấm vé World Cup 2030 và coi Xuân Son là niềm hy vọng hiện thực hóa mục tiêu này.
Theo kế hoạch, nếu quá trình hồi phục diễn ra thuận lợi, Xuân Son có thể trở lại ở giai đoạn hai V.League năm nay, qua đó kịp lấy lại phong độ trước khi cùng tuyển Việt Nam chạm trán Malaysia tại vòng loại Asian Cup 2027 vào tháng 3 năm sau.
“Và với Rafaelson, mùa xuân thật sự của bóng đá Việt Nam sẽ là ngày đội tuyển giành vé dự World Cup 2030. Một mục tiêu khó khăn, nhưng biết đâu với một tiền đạo mang cái tên may mắn, giấc mơ ấy sẽ thành hiện thực…”, tờ báo Brazil nhận định.