Xuân Son bày tỏ tình yêu Việt Nam trên báo Brazil
“Người Việt Nam đã dang tay đón tôi. Tôi thật sự hạnh phúc, đất nước này sẽ mãi ở trong trái tim tôi. Tôi yêu Việt Nam", đó là lời chia sẻ đầy xúc động của Nguyễn Xuân Son (Rafaelson) trên ESPN Brazil, khẳng định mối gắn bó bền chặt với mảnh đất nơi anh đã trở thành người hùng.
Gia nhập Nam Định cuối năm 2019, chàng trai Brazil nhanh chóng hòa nhập với cuộc sống và văn hóa Việt Nam. Anh học tiếng, làm quen với ẩm thực, gắn bó cùng người hâm mộ và nay đã trở thành công dân Việt Nam. Không chỉ là cầu thủ, Xuân Son còn là cha của hai cậu bé mang quốc tịch Việt.
![]() |
Xuân Son tích cực tập luyện chờ ngày tái xuất trong màu áo Nam Định FC và ĐT Việt Nam |
Tháng 3 vừa qua, cầu thủ sinh năm 1997 được vinh danh Vận động viên của năm tại Nhà hát Lớn Hà Nội. Đỉnh cao sự nghiệp của Xuân Son chính là AFF Cup 2024. Với 7 bàn thắng, anh là nhân tố chủ chốt đưa đội tuyển Việt Nam lần thứ ba vô địch khu vực.
Trong trận chung kết lượt về gặp Thái Lan, khi tỷ số đang là 1-1, Xuân Son không may dính chấn thương nặng sau một pha đi bóng và căng ngang. Xương chày và xương mác gãy gập khiến anh rời sân trong nước mắt.
Tờ ESPN Brazil viết: "Dù không thể chơi trọn vẹn trận đấu, hình ảnh Xuân Son bật khóc trên cáng đã trở thành biểu tượng cảm xúc của giải đấu. Việt Nam sau đó giành chiến thắng 3-2, nâng cao chiếc cúp vô địch, còn người hùng nhập tịch phải ăn mừng trong bệnh viện".
Hiện tại, Xuân Son đang tích cực điều trị chấn thương và tập luyện hồi phục, chuẩn bị ngày tái xuất trong màu áo Nam Định. Với 120 trận, 90 bàn thắng và 15 kiến tạo sau hơn 5 năm thi đấu, anh đã ghi tên mình vào danh sách những ngoại binh thành công nhất lịch sử V.League.
Mục tiêu phía trước của Xuân Son không chỉ là trở lại sân cỏ, mà còn cùng tuyển Việt Nam chinh phục giấc mơ lớn: lần đầu tiên góp mặt tại World Cup 2030. Với bản hợp đồng gia hạn đến 2031, hành trình ấy vẫn đang rộng mở.