Với bàn thắng vô cùng đẳng cấp của Leandro từ một cú sút phạt, XM. HP đã có chiến thắng 1-0 trước T&T Hà Nội, đồng thời tiếp tục đẩy đội bóng này xuống đáy BXH V. League sau khi lượt đi tạm khép lại.Bóng chưa lăn mà XM.HP đã tạm dẫn T&T Hà Nội 1-0, nhưng là ở trên… khán đài. Hôm nay trên sân Hàng Đẩy, có khoảng hơn 10.000 khán giả đến từ thành phố hoa phượng đỏ để cỗ vũ cho đội khách. Họ đã biến khu vực khán đài B thành một lễ hội thực sự với băng rôn và khẩu hiệu vô cùng hoành tránh, và trên tất cả là cháy hết mình cho kỳ vọng về các đợt tấn công của XM.HP. Tạm rời xa khán đài để trở lại với diễn biến chính ở trên sân. Như nhà văn Nam Cao đã viết: thứ nhất sợ kẻ anh hùng, thứ hai sợ kẻ cố cùng liều thân. Ứng vào đó, thì nỗi lo của XM.HP nằm ở vế thứ hai, bởi đội chủ buộc phải “liều thân” để tìm kiếm chiến thắng, để thoát khỏi khu vực cầm đèn đỏ, để cắt chuỗi 3 trận toàn hoà và thua, để tìm lấy lại niềm tin từ người hâm mộ… Thực tế trận đấu thì sự “liều mình như chẳng có” của đội chủ nhà đã gây ra không ít khó khăn cho đội khách trong suốt 90 phút thi đấu. Hồng Minh vừa trở lại sau thời gian chấn thương, hợp với Sỹ Cường đã thi đấu khá xung ở khu trung tuyến, khiến tiền vệ công đội khách Leandro khó khăn trong việc khống chế bóng để tạo ra các đường chuyền nguy hiểm. Trong khi đó, Công Vinh, Valdinei thi đấu đầy nổ lực ở phía trên hàng công. Ngay từ phút thứ nhất, Valdinei đã có cú đánh đầu nguy hiểm từ khoảng cách 5m, tiếc là bóng đi hơi nhẹ và vào đúng vị trí của thủ môn đội khách. Ở tuyến dưới hàng hậu vệ đã khắc chế khá thành công tốc độ và kỹ thuật của tiền đạo De Jesus, còn hai bên cánh khiến Khánh Hùng và Đặng Văn Robert nhiều lần "tắt điện". Tuy vậy, khi đang ở vào thế chủ động thì bất ngờ T&T Hà Nội nhận bàn thua đến từ cú sút phạt vô cùng đẳng cấp của Leandro ở phút thứ 22. Không còn cách nào khác, đội chủ nhà buộc phải đẩy cao đội hình tìm kiếm bàn thắng san bằng tỷ số. Thế nhưng tất cả những gì họ làm được trong thời gian thi đấu còn lại của hiệp đấu đầu tiên chỉ là một bàn thắng không được công nhận ở phút thứ 32, vì trọng tài cho rằng trước khi Junior bay người đánh đầu thì bóng đã chạm tay Valdinei ở tình huống trước đó. Đang bế tắc trong việc tìm kiếm mảnh lưới đối phương thì bỗng nhiên đội bóng của bầu Hiển có lợi thế chơi bóng hơn người, khi đúng vào phút thứ 45, trung vệ Bật Hiếu bên phía đội khách buộc phải rời sân sau pha vào bóng bằng gầm giầy nguy hiểm đối với một cầu thủ đội chủ nhà. Tỏ rõ sự quyết tâm không để mất mặt trước khán giả Thủ Đô, sang hiệp hai, HLV Triệu Quang Hà đã tung hai cầu thủ có thiên hướng chơi tấn công là Farias và Vi Đức Anh vào sân. Sơ đồ chiến thuật của đoàn quân áo vàng cũng vì thế chuyển từ 4-4-2 sang 4-3-3. Phút thứ 55, Văn Quân tung cú vô lê cực mạnh từ khoảng cách 10m, nhưng bóng lại vào chân một hậu vệ đội khách. Phút thứ 87, Công Vinh chuyền bóng đẹp mặt, Junior băng vào bật cao đánh đầu, bóng đi đập đất nẩy lên, buộc thủ thành Xuân Việt phải bay người đẩy bóng đi vọt xà ngang. Bên kia chiến tuyến, mặc dù ra sân không có tiền vệ trụ Minh Châu và hậu vệ trái Trọng Nghĩa nhưng với bàn tay "ma thuật" của HLV họ Vương thì Hải Phòng luôn có những sự thay thế xứng đáng và biết cách "phản ứng linh hoạt” trong hoàn cảnh khó khăn. Khi Leadro bị phong toả, những tiền vệ còn lại như Khánh Hùng, Đăng Văn Robert, Thanh Tùng đã cố gắng tạo ra những đường chuyền thuận lợi cho hai tiền đạo phía trên là Ngọc Thanh và De Jesus tìm kiếm bàn thắng. Đồng thời họ còn di chuyển rất nhiều, thu hút sự chú ý của các cầu thủ T&T Hà Nội, tạo khoảng trống cho tiền vệ công Leandro hoạt động. Bàn thắng mở tỷ số trận đấu của Leandro ở phút thứ 22 không phải từ một pha phối hợp đẹp mắt nhưng nó là hệ quả tất yếu của cách đá này. Tuy nhiên, việc Bật Hiếu rời sân buộc HLV Vương Tiến Dũng phải có sự điều chỉnh nhân sự đặc biệt là ở tuyến phòng ngự với sự xuất hiện của Minh Châu, Pimenta và Ngọc Quang. Lúc này, Hải Phòng chơi phòng ngự phản công, vì thế các cầu thủ nơi hàng phòng ngự như Minh Đức, Xuân Việt, Văn Nam có một ngày thi đấu không thể vất vả hơn. Và công sức của họ đã được đền đáp xứng đáng bằng tỷ số 1-0 được giữ nguyên cho đến khi trọng tài nổi hồi còi kết thúc trận đấu. Để thua Hải Phòng, T&T Hà Nội tiếp tục đứng ở áp chót BXH khi lượt đi V.League tạm khép lại. Nhưng có câu châm ngôn, khi một cánh cửa khép lại thì cũng có nghĩa là một cánh cửa khác mở ra. Hi vọng giai đoạn 2 trở lại, T&T sẽ có một sự khởi sắc mới. Còn XM. HP họ lại tiếp tục “lên hương” với “Tướng” Dũng.
Ngược lại, mang tiếng là đội chủ nhà, nhưng số lượng khán giả ủng hộ cho T&T Hà Nội chỉ vào khoảng vài nghìn người và luôn bị lấn át trước những tiếng hô vang XM.HP. Dẫu vậy thì những khẩu hiệu in lên trên tường chạy vòng quanh sân Hàng Đẩy với dòng chữ: "Thi đấu hết mình vì bóng đá Thủ đô" và "Hà Nội tự hào 1000 năm Thăng Long" cũng đã là một động lực lớn tiếp thêm sức mạnh chiến đấu cho T&T Hà Nội.SVĐ Hàng Đẫy bỗng như biến thành Lạch Tray ngay tại Hà Nội Niềm vui của các cầu thủ đất Cảng sau pha đá phạt thành công của đội trưởng Leandro
CV9, Farias liên tục tung ra các pha dứt điểm, Valdinei xông xáo băng vào đánh đầu sau các đường chuyền của đồng đội. Dẫu vậy, sự thiếu may mắn cộng với phong độ xuất thần của thủ thành Xuân Việt đã không cho đội chủ nhà có bàn thắng san bằng tỷ số, mà đáng tiếc nhất là hai cơ hội đến từ đôi chân và cái đầu của Văn Quân và trung vệ Junior.
(Theo VTC)
XM.HP đẩy T&T Hà Nội xuống đáy BXH
Thứ Hai 18/05/2009 07:13(GMT+7)
Theo dõi Bongda24h trên