Chủ Nhật, 10/08/2025
Zalo

Vòng 1/8 Cup QG - 2009: HA Gia Lai biết mùi chiến thắng, T&T thua trên chấm penalty

Thứ Hai 23/02/2009 07:05(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Đã không có nhiều bất ngờ xảy ra ở lượt đấu diễn ra chiều nay, đa số các đội bóng lớn đều giành chiến thắng. HA Gia Lai “hãm” được mạch thua bằng chiến thắng trước ĐT Long An, T&T Hà Nội liên tục dẫn trước nhưng lại chịu thất bại trước đội khách QK4.

Công Vinh chấn thương đầu gối không thể thi đấu, HLV Triệu Quang Hà để nốt tiền vệ Hồng Minh, trung vệ Tiến Dũng, thủ môn Dường Hồng Sơn trên băng ghế bị nhường chỗ cho các cầu thủ trẻ đã khiến cho đội chủ nhà T&T Hà Nội bị QK4 dồn ép ở những phút đầu tiên. 

QK4 (áo đỏ) giành vé đi tiếp thuyết phục (ảnh: Bách Nhật)

Cơ hội ghi bàn rõ nét đầu tiên thuộc về QK4 ở phút 13, khi Lazaro (15) nhận được đường chuyền thuận lợi của đồng đội ngay trong vòng 5m50, nhưng cú sút chéo góc của chân sút này lại đi chệch cột dọc. Ở những phút tiếp theo bộ 3 cầu thủ ngoại Moses - Lazaro - Mota tiếp tục giúp cho đội khách duy trì được lợi thế trên sân.


Đến phút 26, T&T Hà Nội mới bắt đầu giành lại được thế trận. Tiền vệ Huy Thái (16) là cầu thủ đầu tiên khiến khung thành QK4 chao đảo, bằng một cú sút hiểm hóc nhằm vào góc cao, tiếc là bóng lại đi chệch khung thành. 

Pha dứt điểm của Huy Thái không thành bàn, những cũng đủ giúp cho T&T Hà Nội lấy lại được sự tự tin cần thiết. Phút 38, nỗ lực tấn công của đội chủ nhà đã được đền đáp khi Valdinei đánh đầu bật cột dọc, để cho Elieser (28) lao vào sút bồi, mở tỷ số 1 - 0 cho T&T Hà Nội. 

Tuy nhiên lợi thế của T&T Hà Nội lại chẳng duy trì được lâu, phút thứ 45 thủ môn Văn Sơn lúng túng phá bóng trúng Thái Bình (12), để bóng bay vào lưới, giúp QK 4 gỡ hòa 1 - 1.  

Vào đầu hiệp 2, “tướng” trẻ Quang Hà đã quyết định tung Hồng Minh và Đức Anh vào sân để tăng cường sức tấn công. Lối chơi của T&T Hà Nội bắt đầu khởi sắc hơn, phút 77 đội chủ nhà đã có bàn thắng nâng tỷ số lên 2 - 1, sau pha tỏa sáng của Valdinei. Nhưng lợi thế này cũng không được duy trì lâu, vì ngay ở phút 80 tiền đạo Moses đã thực hiện pha vuốt bóng ngẫu hứng từ ngoài vòng 16m50, đưa bóng bay thẳng vào góc cao, gỡ hòa 2 - 2 cho đội nhà. 

Chỉ 4 phút sau, QK4 đã bất ngờ có bàn thắng nâng tỷ số lên 3 - 2, nhờ pha dứt điểm từ xa của Quang Thi (2). Trận đấu tiếp tục được đẩy lên kịch tính, khi ở phút bù giờ cuối cùng Elieser đã kịp gỡ hòa 3 - 3 cho T&T Hà Nội bằng pha dứt điểm cận thành. 

Hòa trong 90 phút, cả 2 đội bước vào phân định thắng thua trên chấm 11m và may mắn đã không còn mỉm cười với T&T Hà Nội. Kết quả chung cuộc, QK4 vượt qua qua đội chủ nhà với tỷ số 4 - 2 sau 4 lượt đá. 

Đang trong cơn “khát” chiến thắng, chiều nay trên sân Pleiku, HA Gia Lai của “bầu” Đức đã vượt qua ĐT Long An với cách biệt tối thiểu 1 - 0. Ông Chatchai đã để lại dấu ấn đầu tiên, tuy nhiên vẫn còn sớm để khẳng định ông thầy người Thái sẽ hoàn thành nhiệm vụ “tái sinh” ở phố núi, bởi V - League là đấu trướng khác biệt và độ khốc liệt vượt xa hẳn sân chơi Cup QG. 

Cùng phải thi đấu trên sân khách, nhưng 2 “đại gia” Thể Công và B. Bình Dương đều giành được những thắng lợi quan trọng. 

Trong khi Thể Công vượt qua chủ nhà Quảng Nam với tỷ số 1 - 0, thì trên sân Cần Thơ, đội khách B. Bình Dương cũng dễ dàng giành chiến thắng với cách biệt 3 - 1.

 

Kết quả vòng 1/8 Cup QG - 2009

 

Sân Hàng Đẫy: T&T Hà Nội - QK4: 3 - 3 (QK 4 thắng penalty 4 - 2)

 

Sân Pleiku: HA Gia Lai - ĐT Long An: 1 - 0

 

Sân Quảng Nam: Quảng Nam - Thể Công: 0 - 1

 

Sân Vinh: SL Nghệ An - M. Nam Định: 1 - 0

 

Sân Cần Thơ: Cần Thơ - B. Bình Dương: 1 - 3

 

Sân Nha Trang: K. Khánh Hòa - Đồng Nai: 1 - 0

 

Sân Chi Lăng: SHB Đà Nẵng - CS Đồng Tháp: 2 - 1

 

Sân Hàng Đẫy(ngày 21/2): Hà Nội ACB - Hòa Phát HN: 2 - 1 

(Theo Dantri)

 

Có thể bạn quan tâm

HLV người Nhật Bản: “Việt Nam rất mạnh, Thái Lan phải chuẩn bị tốt nhất”

HLV người Nhật Bản: “Việt Nam rất mạnh, Thái Lan phải chuẩn bị tốt nhất”

HLV người Nhật Bản: “Việt Nam rất mạnh, Thái Lan phải chuẩn bị tốt nhất”

Sau chiến thắng đậm 7-0 trước Campuchia tại Giải vô địch bóng đá nữ Đông Nam Á 2025, HLV Futoshi Ikeda khẳng định Thái Lan sẽ đối mặt với thử thách cực đại khi chạm trán tuyển nữ Việt Nam ở lượt trận tiếp theo.

Siêu Cúp Quốc gia 2024/2025: Ngày CAHN chứng tỏ bản lĩnh

Siêu Cúp Quốc gia 2024/2025: Ngày CAHN chứng tỏ bản lĩnh

Siêu Cúp Quốc gia 2024/2025: Ngày CAHN chứng tỏ bản lĩnh

Trận đấu trên "chảo lửa" Thiên Trường không chỉ là cuộc đọ sức giữa hai thế lực của bóng đá Việt Nam, mà còn là một cuộc chiến của bản lĩnh, của khát khao và cả những nỗi niềm riêng. Với CAHN, đây là trận chung kết thứ ba trong vòng chưa đầy hai năm, và là cơ hội để họ giải tỏa những nuối tiếc từ hai lần thất bại trước đó.  Và với quyết tâm, bản lĩnh cùng nghị lực vượt khó của mình, họ cuối cùng cũng đã đạt được danh hiệu ngay trên sân của một đương kim vô địch V.League Nam Định FC đầy sức mạnh

Xem thêm
top-arrow
X