Thứ Tư, 19/11/2025
Zalo

Việt Nam 2-0 Lào: Nỗi lo hàng công và dấu ấn "kép phụ"

Thứ Tư 19/11/2025 21:44(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
Đội tuyển Việt Nam đã thi đấu hoàn toàn bế tắc trước Lào trong suốt 2/3 thời gian thi đấu. Chỉ khi Tuấn Hải vào sân thay người trong hiệp 2, bước ngoặt trận đấu mới xuất hiện.

Chiến thắng 2-0 của Đội tuyển Việt Nam trước đội tuyển Lào trên sân vận động quốc gia Lào tối 19/11/2025, trong khuôn khổ vòng loại Asian Cup 2027, dù mang về trọn vẹn 3 điểm quan trọng, nhưng lại là một trận đấu chia làm hai nửa rõ rệt: một hiệp một bế tắc và một hiệp hai bùng nổ nhờ những điều chỉnh nhân sự kịp thời của HLV trưởng Kim Sang Sik.

 

Nỗi lo hàng công

Việc tuyển Việt Nam giành thắng lợi 2-0 trước đội tuyển Lào là điều đã được dự đoán từ trước bởi sự chênh lệch về đẳng cấp giữa hai bên. Tuy nhiên, thực tế đã chứng minh điều ngược lại, khi "Những chiến binh Sao Vàng" đã phải rất vất vả để phá vỡ bức tường phòng ngự kiên cố của đội chủ nhà.

45 phút đầu tiên của trận đấu là một bức tranh phản chiếu rõ rệt về sự thiếu hiệu quả trong khâu dứt điểm và sự bế tắc trong việc triển khai tấn công. Dù kiểm soát bóng áp đảo có lúc lên đến gần 75% và liên tục dồn ép đối thủ về phần sân nhà, ĐT Việt Nam vẫn không tìm được đường vào khung thành thủ môn Anoulak Vilaphonh.

Việt Nam 2-0 Lào Nỗi lo hàng công và dấu ấn kép phụ 1
ĐT Việt Nam đã thi đấu bế tắc trước Lào trong 45 phút đầu tiên. Ảnh Hải Hoàng

Hàng công ra sân với những cái tên được kỳ vọng như Tiến Linh và Quang Hải đã chơi dưới sức, thiếu đi sự kết nối và độ sắc bén cần thiết. Tiến Linh, trong vai trò tiền đạo cắm, đã có ít nhất hai cơ hội rõ rệt nhưng đều không thể chuyển hóa thành bàn thắng, đặc biệt là cú sút vọt xà ngang ở phút 31 sau pha phối hợp khá đẹp mắt với Quang Vinh.

Sự bế tắc này không chỉ nằm ở khả năng dứt điểm mà còn ở tuyến giữa, nơi những đường chuyền quyết định xuyên qua hàng phòng ngự Lào gần như không xuất hiện. Các tiền vệ như Hoàng Đức và các cầu thủ chạy cánh thường xuyên phải chuyền ngang hoặc tạt bóng bổng thiếu địa chỉ, tạo điều kiện cho hàng thủ Lào hóa giải dễ dàng.

Ngược lại, đội tuyển Lào dưới sự chỉ đạo của HLV Ha Hyeok-jun đã thể hiện một chiến thuật phòng ngự khu vực hiệu quả và kỷ luật, khiến sự sáng tạo của các cầu thủ Việt Nam bị triệt tiêu hoàn toàn. Kết quả 0-0 sau hiệp một đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về khả năng đối phó với các đối thủ chơi tử thủ, một kịch bản không hề mới đối với bóng đá Việt Nam.

 

Bước ngoặt đến từ các 'kép phụ'

Sự bế tắc trước Lào trong suốt 45 phút đầu tiên buộc HLV Kim Sang-sik phải đưa ra những quyết định mạnh dạn và kịp thời ngay sau giờ nghỉ. Việc thay đổi hàng loạt nhân sự và cấu trúc tấn công ngay đầu hiệp hai đã chứng minh sự nhạy bén chiến thuật của vị thuyền trưởng người Hàn Quốc.

Ông đã tung một loạt "kép phụ" với khao khát thể hiện lớn vào sân, bao gồm sự trở lại đầy cảm xúc của Xuân Son, cùng với Tuấn Hải (người sẽ lập siêu phẩm sau đó), Hai Long và Gia Hưng. Sự điều chỉnh này đã ngay lập tức mang lại sinh khí mới cho lối chơi, với việc tăng cường khả năng tì đè, làm tường và tốc độ ở hai bên cánh.

Việt Nam 2-0 Lào Nỗi lo hàng công và dấu ấn kép phụ 2
Xuân Son đánh dấu sự trở lại với pha ghi bàn vào lưới Lào. Ảnh: Hải Hoàng

Sự xuất hiện trở lại của tiền đạo Nguyễn Xuân Son sau quãng thời gian dài vắng bóng vì chấn thương đã mang lại một điểm tựa vững chắc cho hàng công. Anh không chỉ thu hút được sự chú ý của các hậu vệ Lào, mà còn thực hiện những pha phối hợp nhỏ tạo ra khoảng trống. 

Trong khi sự năng nổ của Tuấn Hải khi được đẩy cao hơn đã tạo ra những pha đột phá cá nhân đầy nguy hiểm, điển hình là cú sút dội xà ngang sau đường kiến tạo của Xuân Son. Và sau đó chân sút Hà Nội FC cũng chính là người mang về quả 11m, giúp tuyển Việt Nam có được bàn thắng khai thông bế tắc.

Bàn thắng mở tỉ số ở phút 68 trên chấm phạt đền là một khoảnh khắc cảm xúc mãnh liệt, vừa giải tỏa sức ép, vừa đánh dấu một cột mốc ý nghĩa. Xuân Son, người đã trải qua 321 ngày đầy gian khổ sau ca chấn thương gãy chân đã bước lên thực hiện quả penalty với sự tự tin tuyệt đối.

Cú sút hiểm hóc, lạnh lùng của Son đã không cho thủ môn đối phương cơ hội cản phá, đưa ĐT Việt Nam vươn lên dẫn trước 1-0 trong tiếng reo hò của người hâm mộ. Đây không chỉ là bàn thắng quan trọng về mặt tỉ số, mà còn là lời khẳng định hùng hồn rằng anh đã hoàn toàn bình phục và sẵn sàng gánh vác trọng trách ghi bàn cho 'Những chiến binh sao vàng'.

Khi trận đấu trôi về những phút cuối cùng, và Lào bắt đầu dồn lên tìm kiếm bàn gỡ, một khoảnh khắc thiên tài đã định đoạt hoàn toàn số phận trận đấu. Ở phút 90+3, từ một tình huống lộn xộn trong vòng cấm, Tuấn Hải đã tung ra cú vô-lê ngả bàn đèn cực kì đẹp mắt và đầy bất ngờ, đưa trái bóng bay thẳng vào lưới, ấn định chiến thắng 2-0 chung cuộc cho thầy trò ông Kim Sang Sik.

Xuan Son Tuan Hai Lao vs Viet Nam 19/11. anh: Hai Hoang
Tuấn Hải ăn mừng bàn thắng ghi được tối 19/11. Ảnh: Hải Hoàng

Pha lập công này không chỉ là một siêu phẩm để đời của Tuấn Hải mà còn là biểu tượng cho sự nỗ lực không ngừng nghỉ. Nó khép lại một trận đấu đầy khó khăn bằng một kết quả mỹ mãn, khẳng định khả năng bùng nổ của các cầu thủ Việt Nam khi được trao cơ hội.

Chiến thắng 2-0 trước Lào mang lại 3 điểm quý giá, nhưng điểm nhấn lớn nhất lại nằm ở sự khác biệt giữa hai đội hình xuất phát và dự bị. Rõ ràng toàn đội sẽ cần phải rút ra bài học về sự bế tắc trong hiệp một, đặc biệt là khả năng chuyển hóa cơ hội của những trụ cột đang có dấu hiệu chững lại.

Trước những khó khăn ấy, HLV Kim Sang-sik đã cho thấy tài cầm quân với những quyết định thay người táo bạo đã phát huy hiệu quả tuyệt đối. Và sự trở lại vô cùng cần thiết của Xuân Son cùng phong độ chói sáng của Tuấn Hải chắc chắn sẽ là động lực và nguồn cảm hứng lớn cho ĐT Việt Nam trước lượt trận cuối cùng tại vòng loại Asian Cup 2027 gặp Malaysia trên sân nhà.

Xuân Son ghi bàn trở lại cho ĐT Việt Nam sau 321 ngàyXuân Son ghi bàn trở lại cho ĐT Việt Nam sau 321 ngày
Với pha lập công mở tỷ số trong trận gặp Lào tối ngày 19/11, như vậy tiền đạo Nguyễn Xuân Son đã có màn trở lại đầy ấn tượng ở đội tuyển Việt Nam, sau gần một năm vắng bóng sân cỏ vì chấn thương.
AFC chưa phán quyết, ĐT Việt Nam vẫn kém Malaysia 3 điểmAFC chưa phán quyết, ĐT Việt Nam vẫn kém Malaysia 3 điểm
ĐT Việt Nam thắng Lào và có 12 điểm sau 5 lượt trận, nhưng vẫn đứng sau Malaysia vì AFC chưa đưa ra phán quyết cuối cùng về nguy cơ Malaysia bị trừ 6 điểm.
Xuân Son tiết lộ được đồng đội nhường penXuân Son tiết lộ được đồng đội nhường pen
Tiền đạo Nguyễn Xuân Son đánh dấu ngày trở lại sân cỏ với bàn thắng trên chấm phạt đền, đem lại chiến thắng cho ĐT Việt Nam trước Lào tại vòng loại Asian Cup.
Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Xem thêm
top-arrow
X