“Đây là một trận đấu khó khăn, nhưng tôi nghĩ chúng tôi đã có những cơ hội. Chúng tôi thua từ một tình huống cố định. Thành thật mà nói, các cầu thủ đã chơi tốt, họ đã cống hiến tất cả những gì có thể. Tôi tự hào về toàn đội. Dù thua, nhưng chúng tôi có thể ngẩng cao đầu. Đôi khi bạn thắng, nhưng cũng có lúc bạn phải nhận thất bại, đó là bóng đá”, ông Vanenburg mở đầu.
Một trong những điểm đáng chú ý là U23 Indonesia sử dụng sơ đồ 3-4-3, điều chưa từng xảy ra trong giải. HLV Vanenburg cho biết: “Điều quan trọng nhất là các cầu thủ hiểu rõ vị trí và vai trò của mình trên sân. Họ đã thực hiện tốt kế hoạch và điều đó làm tôi hài lòng. Đây là bước chuẩn bị cho tương lai”.
Ông cũng đề cập đến chiếc thẻ đỏ của trợ lý huấn luyện viên ở cuối trận, cho rằng đó là kết quả của cảm xúc, và khẳng định sẽ luôn tìm kiếm những cầu thủ tốt hơn để nâng cấp đội hình cho các giải đấu tiếp theo. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh hiện tại là lúc để công nhận nỗ lực của các cầu thủ đã thi đấu đầy quả cảm suốt giải.
![]() |
Gerald Vanenburg thừa nhận thua tâm phục khẩu phục U23 Việt Nam |
Về vấn đề chuyên môn, HLV Vanenburg thẳng thắn thừa nhận hàng công của U23 Indonesia chưa đạt yêu cầu. “Chúng tôi cần cải thiện khả năng ghi bàn. Đó là điểm yếu lớn nhất và là điều sẽ phải khắc phục trong thời gian tới. Chúng tôi chưa ghi nhiều bàn từ các tình huống bóng sống, nhưng tôi không muốn đổ lỗi cho ai cả. Chúng tôi thắng cùng nhau và thua cùng nhau. Các cầu thủ đã cống hiến hết sức.
Tôi được giao nhiệm vụ ở vòng loại châu Á, không phải SEA Games. Với giải tôi sẽ dẫn dắt, tôi sẽ cố gắng hết sức để giành chiến thắng”.
Khi được hỏi về những phút cuối trận, thời điểm Indonesia chơi quá thận trọng dù bị dẫn bàn, ông thừa nhận: “Tôi không hài lòng. Đó là lý do tôi đưa thêm cầu thủ tấn công vào sân. Chúng tôi muốn đưa bóng lên nhanh và tạo áp lực. Nhưng điều đó đã không diễn ra như mong đợi”.
Khép lại buổi họp báo, HLV Vanenburg gửi lời tri ân đến 35 nghìn CĐV Indonesia có mặt trên sân Gelora Bung Karno: “Họ thật tuyệt vời. Dù thắng hay thua, người hâm mộ luôn tiếp sức cho chúng tôi. Tôi tự hào và biết ơn họ rất nhiều. Chúng tôi sẽ tiếp tục nỗ lực để trở lại mạnh mẽ hơn ở giải đấu tiếp theo”.