Cụ thể, truyền thông xứ Mã lập tức lên tiếng chỉ trích gay gắt màn trình diễn của thầy trò HLV Nafuzi Zain, trong đó tờ New Straits Times không ngần ngại dùng từ “toothless” (vô dụng) để nói về đội bóng.
“Những chú Hổ non vô dụng bị loại khỏi Giải U23 Đông Nam Á” là tiêu đề bài viết của New Straits Times cho thấy rõ sự thất vọng. Theo tờ báo này, trận hòa 0-0 với chủ nhà Indonesia không chỉ khiến U23 Malaysia dừng bước ngay từ vòng bảng mà còn đánh dấu kỳ giải tệ thứ hai trong lịch sử tham dự của họ.
U23 Malaysia dừng bước ngay từ vòng bảng U23 Đông Nam Á 2025 |
Dù cầm hòa Indonesia trước hơn 70.000 khán giả tại Gelora Bung Karno, Malaysia chỉ giành được 1 điểm sau 2 trận, do kết quả thắng Brunei không được tính vào BXH nhóm 3 đội. Trong khi đó, Indonesia (4 điểm) và Philippines (3 điểm) là 2 đội giành quyền vào bán kết.
HLV trưởng Nafuzi Zain thừa nhận: “Chúng tôi không thể vượt qua vòng bảng, đó là một nỗi thất vọng lớn. Tuy nhiên, tôi tự hào vì các cầu thủ đã chơi đầy cố gắng trước sức ép từ phía khán đài”.
Tuy nhiên, những phát biểu này không làm dịu đi sự chỉ trích. New Straits Times cho rằng U23 Malaysia tấn công thiếu ý tưởng, thiếu tính tổ chức và không thể tạo ra cơ hội rõ ràng dù có thời điểm chơi ngang ngửa với Indonesia. Việc sớm rời giải khiến đội bóng tái lập kịch bản tệ hại từng xảy ra năm 2022 khi bị loại khỏi bảng đấu chỉ có mình Lào do Myanmar và Indonesia rút lui.
Với tiếng vang đã thể hiện ở vòng loại Asian Cup 2027 (thắng ĐT Việt Nam 4-0), lứa trẻ của Malaysia đang để lại nỗi thất vọng lớn. Sau đây, các cầu thủ trẻ của khu vực sẽ chuẩn bị cho VCK U23 châu Á 2026, cũng như SEA Games 33 tại Thái Lan.
Bị đối thủ U23 Malaysia cầm chân với kết quả hoà 0-0, nhưng ĐT U23 Indonesia vẫn giành quyền vào bán kết khi là đội xếp đầu bảng A với 7 điểm. Ngược lại, đội bóng trẻ Mã Lai đã bị loại…
Nỗi thất vọng tột cùng đã khiến HLV Nafuzi Zain không thể kìm nén cảm xúc, bật khóc sau khi U23 Malaysia chính thức bị loại khỏi giải U23 Đông Nam Á 2025.