Trên các nền tảng mạng xã hội, hàng loạt cổ động viên bày tỏ sự thất vọng, chỉ trích không chỉ màn trình diễn bạc nhược của các cầu thủ, mà còn nhắm vào công tác huấn luyện và chiến lược phát triển cầu thủ trẻ.
“Phiên bản tệ nhất trong lịch sử U23 Indonesia”, tài khoản Zepri Triwahyudi bình luận đầy chua chát. Một số ý kiến khác tỏ ra ngưỡng mộ cách U23 Việt Nam xây dựng đội hình, thể hiện bản sắc rõ ràng và định hướng phát triển dài hạn.
“Xem U23 Việt Nam thi đấu, tôi thấy họ có kế hoạch rõ ràng. Còn chúng ta thì cứ mãi loay hoay”, cổ động viên Rama Dwikarna chia sẻ. Trong khi đó, Andi Fadhillah thẳng thắn nhận định: “Việt Nam tin tưởng và đầu tư cho người trẻ, nhờ vậy họ mới gặt hái thành công”.
U23 Indonesia không vượt qua được vòng loại Giải U23 châu Á 2026 |
Trước làn sóng chỉ trích, HLV Gerald Vanenburg của U23 Indonesia cũng thừa nhận sự thất vọng, đặc biệt về thể lực và điều kiện thi đấu của các cầu thủ. “Một lần nữa, Indonesia lại gặp vấn đề về thể lực. Các cầu thủ của tôi cạn kiệt sức từ phút 60. Họ hầu như không được thi đấu ở giải quốc nội”, nhà cầm quân người Hà Lan chia sẻ.
HLV Gerald 61 tuổi, từng dẫn dắt PSV và 1860 Munich, cũng chỉ trích hệ thống bóng đá trong nước chưa tạo điều kiện thi đấu thường xuyên cho cầu thủ trẻ. Ông đề xuất Indonesia cần xây dựng một hệ thống giải trẻ tương tự Hàn Quốc để cải thiện nền tảng thể lực và kinh nghiệm thi đấu cho thế hệ kế cận.
“Khi các cầu thủ trẻ trở về CLB, họ cần được thi đấu thường xuyên để chuẩn bị cho những giải như thế này. Nếu không thay đổi, chúng ta sẽ mãi giậm chân tại chỗ”, ông Vanenburg nhấn mạnh.
Với việc không thể vượt qua vòng loại, U23 Indonesia một lần nữa gây thất vọng lớn, đặc biệt khi giới chuyên môn và người hâm mộ từng đặt kỳ vọng rất cao vào thế hệ hiện tại. Tuy nhiên, thay vì tiến bộ, đội bóng lại tiếp tục đi theo vòng luẩn quẩn của sự thiếu ổn định, thiếu định hướng và thiếu nền tảng phát triển bền vững.