Nằm trong kế hoạch chuẩn bị cho Vòng loại U17 châu Á 2026, đội tuyển U17 Việt Nam đã có màn trình diễn ấn tượng khi đánh bại U18 Imabari với tỷ số 2-0 trong trận đấu tập đầu tiên vào chiều 8/11 theo giờ địa phương.
'Quân xanh' của thầy trò ông Cristiano Roland là U18 Imabari - đội trẻ của CLB Imabari, hiện đang thi đấu tại J.League 2. Đây được đánh giá là đối thủ phù hợp để U17 Việt Nam kiểm tra sức mạnh.
![]() |
U17 Việt Nam thể hiện sức mạnh trước U18 Imabari |
Hiệp đấu đầu tiên chứng kiến sự xuất quân của đội hình được xem là bộ khung thi đấu của U17 Việt Nam với sự góp mặt của thủ thành Chu Bá Huấn trấn giữ khung thành, bộ tứ vệ gồm Hoàng Việt, Mạnh Cường, Đăng Khoa và Anh Hào đã thi đấu bọc lót hợp lý.
Tuyến giữa với sự cơ động của Quý Vương, Ngọc Sơn, Minh Thủy, Nguyễn Lực và Sỹ Bách, cung cấp nền tảng vững chắc cho mũi nhọn duy nhất là tiền đạo Trần Mạnh Quân.
Thế trận trong những phút đầu diễn ra khá giằng co, với bóng chủ yếu tập trung ở khu vực giữa sân, cho thấy hai đội đang thi đấu rất kỷ luật và chú trọng vào tranh chấp. Tuy nhiên, U17 Việt Nam đã biết cách khai thác thời cơ. Phút 28, một khoảnh khắc lóe sáng cá nhân đã mở tỷ số: từ một pha sút phạt trực tiếp ngoài vòng cấm địa, cầu thủ Chu Ngọc Nguyễn Lực đã thực hiện một cú đá hiểm hóc, đưa bóng đi vòng qua hàng rào khiến thủ môn đối phương hoàn toàn bất lực.
Không dừng lại ở đó, lợi thế về các tình huống cố định tiếp tục được phát huy. Đến phút 43, từ một pha đá phạt góc căng trôi về phía khung thành U18 Imabari, hàng phòng ngự đội chủ nhà đã tỏ ra lúng túng và mất tập trung. Nắm bắt rất nhanh thời cơ, Sỹ Bách đã có mặt đúng lúc, đệm bóng cận thành dễ dàng để nhân đôi cách biệt lên thành 2-0 trước khi hiệp một khép lại.
Bước sang hiệp hai, HLV Cristiano Roland đã thực hiện đúng như kế hoạch: thay đổi toàn bộ 11 cầu thủ để trao cơ hội thi đấu cho nhóm cầu thủ còn lại trong danh sách đăng ký.
Dù đội hình thay đổi hoàn toàn, nhưng tinh thần thi đấu của các cầu thủ trẻ vẫn được duy trì ở mức cao. Họ thi đấu năng nổ, tổ chức nhiều đợt tấn công đáng chú ý, cho thấy chiều sâu đội hình và chất lượng đồng đều của các nhân tố đang được thử nghiệm. Dù vậy, trước sự chắc chắn của hàng thủ U18 Imabari (hoặc do đối thủ đã điều chỉnh nhân sự), U17 Việt Nam đã không thể tìm thêm được bàn thắng nào.
Trận đấu khép lại với chiến thắng nhẹ nhàng 2-0 cho U17 Việt Nam, một kết quả mang lại tín hiệu cực kỳ tích cực. Đây là bước đệm tinh thần quan trọng trước khi đội tuyển kết thúc đợt tập huấn tại Nhật Bản. Theo kế hoạch đã định, U17 Việt Nam sẽ tiếp tục thi đấu thêm hai trận giao hữu quan trọng khác vào các ngày 11 và 13/11 tới trước khi về nước.
Trên đường Pitch

Nhật Bản
