Chiều ngày 1/5, đội tuyển U17 nữ Việt Nam đã chính thức bước vào trận ra quân tại bảng A, VCK U17 nữ châu Á 2026 với đối thủ đầy duyên nợ là U17 nữ Thái Lan. Đây được xem là trận đấu bản lề, có ý nghĩa quyết định trực tiếp đến cơ hội đi tiếp của đoàn quân dưới quyền HLV Okiyama Masahiko tại đấu trường châu lục.
Tính chất quan trọng của trận đấu nằm ở thể thức thi đấu khi mỗi bảng sẽ lấy 2 đội nhất và nhì bảng vào thẳng vòng tứ kết. Trong trường hợp không thể giành vé trực tiếp, U17 nữ Việt Nam sẽ phải nỗ lực để trở thành một trong hai đội đứng thứ ba có thành tích tốt nhất trong tổng số 3 bảng đấu để tranh vé vớt.
U17 nữ Việt Nam kiên cường cầm hòa Thái Lan tại giải U17 châu Á |
Do đó, việc có điểm trước một đối thủ trực tiếp như Thái Lan là mục tiêu tối thượng để duy trì hy vọng. Tuy nhiên áp lực cũng là không nhỏ với các nữ tuyển thủ trẻ bởi trên thực tế, lịch sử đối đầu trước đây không hề ủng hộ các cô gái U17 Việt Nam.
Trong 5 lần chạm trán gần nhất tại các giải đấu chính thức, các thế hệ U17 nữ Việt Nam đều phải nếm mùi thất bại trước người Thái. Thái Lan từ lâu đã được xem là đối thủ "kỵ rơ", tạo ra rào cản tâm lý không nhỏ cho các cầu thủ trẻ. Tuy nhiên, trong lần tái đấu này, đoàn quân của HLV Masahiko đã thể hiện một tinh thần quả cảm và sự nỗ lực vượt bậc để phá bỏ cái dớp thất bại trong quá khứ.
Trận đấu diễn ra vào chiều thứ Sáu tại Trung tâm Thể thao bóng đá Thái Hồ, Tô Châu đã chứng kiến tinh thần chiến đấu không bỏ cuộc của các cô gái áo đỏ. Ngay từ đầu trận, Thái Lan đã chủ động kiểm soát thế trận và liên tục gây sức ép lên khung thành của thủ môn Bùi Phương Thảo.
Sau nhiều nỗ lực hãm thành, đội bóng xứ Chùa Vàng đã cụ thể hóa ưu thế bằng bàn mở tỷ số ở phút 27 nhờ công của Kurisara sau đường kiến tạo sắc bén của Murdoch. Tuy nhiên, niềm vui của người Thái không kéo dài lâu khi chỉ 8 phút sau, Phan Thị Thu Phương đã thực hiện một cú sút phạt hàng rào đẳng cấp, đưa bóng vào góc cao khung thành gỡ hòa 1-1 cho Việt Nam.
Kịch tính tiếp tục đẩy cao khi Thái Lan tái lập thế dẫn bàn ngay trước giờ nghỉ giải lao nhờ pha đệm bóng cận thành của Thidawan. Sang hiệp hai, đoàn quân của HLV Okiyama Masahiko gặp nhiều khó khăn trước hàng phòng ngự kỷ luật của đối phương và thậm chí còn tổn thất lực lượng khi Thu Phương phải rời sân vì chấn thương ở phút 67.
Tưởng chừng như trận đấu sẽ khép lại với một thất bại thì vào những phút bù giờ cuối cùng, sự kiên trì của Việt Nam đã được đền đáp. Nguyễn Thị Ngọc Anh có tình huống xử lý khôn ngoan trong vòng cấm trước khi kiến tạo để Nguyễn Thị Thanh Lâm tung cú dứt điểm sấm sét hạ gục thủ môn Pimlapat, ấn định tỷ số hòa 2-2.
Việc cầm chân được Thái Lan trong trận mở màn không chỉ mang lại 1 điểm quý giá mà còn giúp U17 nữ Việt Nam giải tỏa áp lực tâm lý nặng nề, qua đó mở toang cánh cửa tiến vào tứ kết và xa hơn là tấm vé tham dự FIFA U-17 Women's World Cup đang trở nên rộng mở hơn bao giờ hết đối với những chiến binh sao vàng trẻ tuổi.
Ở lượt trận thứ hai diễn ra vào thứ Hai (4/5) tới đây, trong khi U17 Thái Lan chạm trán Myanmar thì các cô gái U17 Việt Nam sẽ đối đầu với thử thách cực đại mang tên chủ nhà Trung Quốc.