Ở trận đấu diễn ra sau cuộc so tài giữa U17 Việt Nam và U17 Yemen khoảng 30 phút, U17 Hàn Quốc được đánh giá cao hơn nhưng lại gặp rất nhiều khó khăn trước lối chơi phòng ngự phản công đầy kỷ luật của U17 UAE.
Ngay phút thứ 8, đại diện Tây Á bất ngờ vượt lên dẫn trước. Từ tình huống đá phạt được tổ chức bài bản, hàng thủ U17 Hàn Quốc bộc lộ sự lúng túng, tạo điều kiện để Butti Al Jneibi thoát xuống dứt điểm dễ dàng mở tỷ số cho U17 UAE.
Bàn thua sớm khiến đội bóng của HLV Kim Hyun-jun buộc phải đẩy cao đội hình tìm bàn gỡ. Tuy nhiên, U17 UAE duy trì hệ thống phòng ngự kín kẽ với đội hình lùi sâu bên phần sân nhà, khiến các pha tấn công của U17 Hàn Quốc thiếu đột biến trong phần lớn thời gian trận đấu.
U17 Hàn Quốc khởi đầu đầy chật vật |
Dù vậy, bản lĩnh của ứng viên hàng đầu bảng C vẫn được U17 Hàn Quốc thể hiện đúng lúc. Phút 88, Ahn Joo-wan tận dụng đường chuyền dài của đồng đội để thoát xuống, xử lý kỹ thuật trước khi tung cú dứt điểm đẹp mắt, ấn định tỷ số hòa 1-1.
Kết quả này giúp U17 Hàn Quốc và U17 UAE cùng có 1 điểm sau lượt trận đầu tiên. Trong khi đó, U17 Việt Nam vươn lên dẫn đầu bảng C với 3 điểm nhờ chiến thắng 1-0 trước U17 Yemen.
Cục diện hiện tại mở ra cơ hội lớn cho thầy trò HLV Cristiano Roland. Nếu đánh bại U17 Hàn Quốc ở lượt trận thứ 2 diễn ra ngày 10-5, U17 Việt Nam sẽ chắc chắn giành quyền vào tứ kết U17 châu Á, đồng nghĩa đoạt vé dự U17 World Cup.
Ngay cả khi không thắng U17 Hàn Quốc, U17 Việt Nam vẫn còn quyền tự quyết ở lượt đấu cuối gặp U17 UAE. Việc các đối thủ cạnh tranh trực tiếp chia điểm ngay lượt mở màn giúp đội bóng trẻ Việt Nam nắm lợi thế đáng kể trong cuộc đua giành 2 vị trí dẫn đầu bảng C.