U17 Việt Nam sẽ tái đấu U17 Australia ở tứ kết U17 châu Á 2026 lúc 0 giờ ngày 17/5. Sau thất bại 1-2 trước thầy trò HLV Cristiano Roland tại bán kết U17 Đông Nam Á, đại diện xứ chuột túi đã có nhiều thay đổi về lực lượng lẫn cách vận hành, nhưng chưa giải quyết triệt để những vấn đề nơi hàng thủ.
Như vòng chung kết U17 châu Á 2026, HLV Carl Veart giữ lại phần lớn bộ khung cũ với 18 cầu thủ từng dự giải khu vực, đồng thời bổ sung thêm 5 nhân tố mới nhằm nâng cấp chất lượng đội hình. Nổi bật nhất là thủ môn Charlie Wilson-Papps thuộc biên chế Brighton & Hove Albion (Anh) và hậu vệ Harrison Bond đang chơi cho Red Bull Salzburg (Áo).
Dù vậy, sự xuất hiện của các cầu thủ đang thi đấu ở châu Âu chưa giúp U17 Australia cải thiện rõ rệt khả năng phòng ngự. Trận thua 0-2 trước U17 Uzbekistan ở lượt cuối vòng bảng cho thấy đội bóng này vẫn gặp khó trong việc tổ chức hệ thống phòng thủ, đặc biệt ở hành lang phải. Cả hai bàn thua đều đến từ những tình huống phối hợp bóng sệt và dứt điểm cận thành của đối thủ.
Không chỉ riêng trận gặp U17 Uzbekistan, thống kê cho thấy U17 Australia phải nhận tới 39 cú sút chỉ sau 2 trận vòng bảng. Đây là con số phản ánh rõ những khoảng trống mà đối thủ để lộ, nhất là trong các tình huống chuyển trạng thái. Đây cũng chính là điểm yếu mà U17 Việt Nam từng khai thác thành công ở bán kết U17 Đông Nam Á 2026.
U17 Australia đã thay đổi nhiều so với thất bại trước U17 Việt Nam tại bán kết Đông Nam Á 2026 |
Trong chiến thắng ngược dòng hồi tháng 4, các học trò của HLV Cristiano Roland liên tục sử dụng những pha phối hợp ngắn với tốc độ cao để kéo giãn hàng thủ U17 Australia. Với những gì đối thủ thể hiện từ đầu giải, nhiều khả năng U17 Việt Nam sẽ tiếp tục lựa chọn cách tiếp cận tương tự trong màn tái đấu sắp tới.
Tuy nhiên, U17 Australia vẫn là đối thủ giàu sức mạnh thể chất và có nhiều cá nhân đáng chú ý trên hàng công. Tiền đạo Luke Becvinovski, người từng ghi bàn vào lưới U17 Việt Nam ở giải Đông Nam Á, tiếp tục là niềm hy vọng lớn nhất khi đã có 1 pha lập công tại vòng chung kết U17 châu Á 2026. Ngoài ra, Max Court và Luka Demuth cũng là những mũi nhọn giàu tốc độ và khả năng tạo đột biến.
Thể hình tiếp tục là lợi thế lớn của đại diện châu Đại Dương. U17 Australia sở hữu chiều cao trung bình 179,3 cm, thuộc nhóm tốt nhất giải. Trong khi U17 Việt Nam chỉ đạt 173,9 cm và thấp nhất trong số 8 đội vào tứ kết. Điều này khiến các tình huống bóng bổng và tranh chấp tay đôi trở thành thử thách đáng kể với đại diện Đông Nam Á.
Australia còn được đánh giá nhỉnh hơn về nền tảng thể lực khi chỉ thi đấu 2 trận vòng bảng do CHDCND Triều Tiên rút lui. Trong khi đó, U17 Việt Nam phải trải qua hành trình tiêu hao hơn khi liên tiếp gặp Yemen, Hàn Quốc và UAE để giành vé đi tiếp cùng suất dự U17 World Cup 2026.
Dù vậy, chiến thắng trước Australia ở đấu trường khu vực cùng sự hưng phấn sau cột mốc lịch sử tại U17 World Cup sẽ là điểm tựa tinh thần lớn cho thầy trò HLV Cristiano Roland. Nếu duy trì được sự tập trung và tận dụng tốt các khoảng trống nơi hàng thủ đối phương, U17 Việt Nam hoàn toàn có cơ hội tạo thêm bất ngờ ở sân chơi châu lục.