Thứ Sáu, 19/09/2025
Zalo

Tuyển thủ Việt Nam bị CĐV Trung Quốc ném chai nước

Thứ Sáu 19/09/2025 08:10(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
Trận ra quân AFC Champions League Two 2025/26, tuyển thủ Việt Nam thuộc CAHN bị CĐV Trung Quốc ném chai nước vào mặt sau vụ xô xát với cầu thủ Bắc Kinh Quốc An.

Sự cố xảy ra ở phút 80 trận hòa 2-2 trên sân Công nhân, khi Rogerio Alves (CAHN) và He Yupeng (Bắc Kinh) va chạm gần biên trái. Tình huống tưởng chừng nhỏ lẻ đã nhanh chóng biến thành một cuộc xô xát căng thẳng khi hậu vệ của Bắc Kinh bị cho là cố tình ngăn cản CAHN triển khai bóng nhanh.

Cầu thủ hai đội lao vào hỗn chiến, trong đó có các tuyển thủ Việt Nam như Bùi Hoàng Việt Anh và Cao Quang Vinh. Cao Quang Vinh đã có hành động ăn thua với Wu Shaocong sau khi chứng kiến đồng đội bị đối phương kéo ngã. Tình huống buộc các ngoại binh của CAHN như Stefan Mauk, Hugo Gomes và Rogerio Alves phải can ngăn để tránh sự việc vượt tầm kiểm soát.

au da trong tran Beijing Guoan vs CAHN
Ẩu đả trong trận Beijing Guoan vs CAHN

Đỉnh điểm căng thẳng xảy ra khi từ khán đài B, nơi tập trung CĐV Bắc Kinh, nhiều vật thể lạ bị ném xuống sân. Một chai nước rơi trúng đầu nhân viên y tế đội chủ nhà rồi văng trúng mặt tiền vệ Lê Phạm Thành Long (CAHN). Sự việc khiến cầu thủ hai đội hoang mang, buộc phải lùi ra xa khu vực khán đài trong tiếng la ó.

Tiền vệ Stefan Mauk đã không giữ được bình tĩnh, chỉ tay phản ứng với nhóm CĐV quá khích, trước khi được cầu thủ đội chủ nhà kéo đi để tránh căng thẳng leo thang.

au da trong tran Beijing Guoan vs CAHN
Tình huống cầu thủ 2 đội xô xát vào cuối trận

Tổ trọng tài người Thái Lan không có sự hỗ trợ từ VAR, buộc phải đưa ra các quyết định dựa trên quan sát trực tiếp. Ban đầu, trọng tài chính Wiwat Jumpaoon rút thẻ vàng cho Cao Quang Vinh và Wu Shaocong. Sau khi hội ý với tổ trợ lý và ban tổ chức, ông tiếp tục cảnh cáo thêm Stefan Mauk và Wang Ziming bằng thẻ vàng. Không có thẻ đỏ nào được rút ra, nhưng cả hai đội được dự báo sẽ đối mặt án phạt nguội từ AFC.

BTC sân Công nhân cũng khó tránh khỏi án kỷ luật do để xảy ra tình trạng CĐV ném vật thể lạ xuống sân, gây mất an toàn cho cầu thủ.

Dù sự cố làm lu mờ phần nào diễn biến chuyên môn, nhưng CAHN đã có trận đấu khá ấn tượng. Đại diện Việt Nam mở tỷ số từ sớm nhờ công của Vitao và gỡ hòa 2-2 bằng bàn thắng của Rogerio Alves sau khi để Bắc Kinh dẫn ngược.

Sau lượt trận đầu bảng E, CAHN tạm đứng thứ ba sau Tai Po (Hong Kong) và Bắc Kinh Quốc An. Ở lượt tiếp theo ngày 2/10, CAHN sẽ tiếp Macarthur FC (Australia), còn Bắc Kinh làm khách của Tai Po.

HLV Polking nuối tiếc khi không thể đánh bại Beijing GuoanHLV Polking nuối tiếc khi không thể đánh bại Beijing Guoan
Chia sẻ sau trận đấu, HLV Mano Polking đã bày tỏ sự nuối tiếc khi CLB CAHN đã bỏ lỡ nhiều cơ hội chinh phục 3 điểm ở trận ra quân AFC Champions League 2.
Thầy cũ Messi gọi CLB CAHN là đội bóng nửa BrazilThầy cũ Messi gọi CLB CAHN là đội bóng nửa Brazil
Hòa CLB CAHN trong trận mở màn vòng bảng AFC Champions League Two, HLV Quique Setien của CLB Bắc Kinh Quốc An dành lời ca ngợi đối thủ.

Có thể bạn quan tâm

Khi Nguyễn Filip khiến người ta quên đi vấn đề nghiêm trọng của CLB CAHN

Khi Nguyễn Filip khiến người ta quên đi vấn đề nghiêm trọng của CLB CAHN

Khi Nguyễn Filip khiến người ta quên đi vấn đề nghiêm trọng của CLB CAHN

Sau trận hòa 2-2 của CAHN với Beijing, mọi sự chỉ trích đều hướng về Nguyễn Filip với những tình huống chơi bóng không thực sự tập trung. Và điều này cũng vô tình làm mờ đi màn thể hiện đáng quên của hàng công đội khách ở trận này. 

Xem thêm
top-arrow
X