Thứ Năm, 13/11/2025
Zalo

Truyền thông Trung Quốc nói gì sau thất bại của đội nhà trước U22 Việt Nam?

Thứ Năm 13/11/2025 09:48(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
Báo giới của quốc gia tỷ dân đã tỏ rõ sự thất vọng sau khi chứng kiến trận thua 0-1 của U22 Trung Quốc trước Việt Nam.

Tối 12/11, sân vận động thành phố Thành Đô đã chứng kiến một trong những kết quả gây sốc nhất của bóng đá trẻ châu Á trong năm nay: U22 Việt Nam đánh bại U22 Trung Quốc 1-0 ngay trên sân khách, trong trận mở màn Panda Cup 2025. 

Bàn thắng duy nhất được ghi bởi Phạm Minh Phúc ở phút 80 đến từ một tình huống phối hợp nhuần nhuyễn bên cánh trái, tận dụng sai lầm phá bóng của hàng thủ chủ nhà.

u22 viet nam
U22 Việt Nam đánh bại Trung Quốc trong trận ra quân tại Panda Cup 2025

Chứng kiến thất bại này, báo giới Trung Quốc không giấu nổi sự thất vọng và phẫn nộ. Tờ 163.com giật tít: “Thật thảm hại! Sân nhà, đá 5 hậu vệ, trọng tài thiên vị rõ ràng, vậy mà vẫn thua U22 Việt Nam. Đừng lôi lý do thiếu người ra biện minh nữa, đây là sự thật phũ phàng của bóng đá Trung Quốc hiện tại”.

Đây đã là lần thứ hai trong vòng 6 năm, U22 Trung Quốc gục ngã trước chính đối thủ Việt Nam ngay trên sân nhà. Trước đó, năm 2019, thầy trò HLV Park Hang-seo từng vùi dập U22 Trung Quốc 2-0 trong một trận giao hữu gây chấn động. 

Tờ 163.com cay đắng viết: “6 năm trôi qua, đối thủ vẫn là Việt Nam, sân vẫn là sân nhà, nhưng chúng ta vẫn thua. Bóng đá Trung Quốc vẫn giậm chân tại chỗ, thậm chí còn thụt lùi”.

Trong khi đó theo Sina, thất bại tối 12/11 xuất phát chủ yếu từ việc U22 Trung Quốc thiếu vắng hàng loạt trụ cột vì chấn thương và xung đột lịch thi đấu.

“Đội hình của chúng ta đã bị hao hụt. Các cầu thủ chủ chốt trên hàng công của đội tuyển đều vắng mặt do chấn thương. Các cầu thủ quan trọng khác như Kuai Jiwen và Liu Chengyu... thì bận tham gia Đại hội Thể thao Toàn quốc nên không thể ra sân. Bất kỳ giải đấu quốc tế nào cũng quan trọng, vậy mà họ cứ khăng khăng sắp xếp các trận đấu trong nước giẫm chân lên lịch thi đấu của đội tuyển. Và cuối cùng, đội U22 lại phải lãnh hậu quả”, Sina viết.

Thất bại này không chỉ khiến U22 Trung Quốc đánh mất cơ hội vô địch giải đấu do mình đăng cai, mà còn khiến tân HLV trưởng đội tuyển quốc gia Thiệu Giai Nhất – người trực tiếp dự khán trên khán đài phải lắc đầu ngao ngán. Nhiều cầu thủ trụ cột U22 được kỳ vọng sẽ lên tuyển quốc gia trong tương lai gần, nhưng màn trình diễn tối qua lại để lại quá nhiều dấu hỏi.

Trong khi đó, với U22 Việt Nam, chiến thắng này là liều doping tinh thần cực lớn. Thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh đã cho thấy sự tiến bộ rõ rệt về mặt tổ chức, pressing tầm cao và khả năng tận dụng cơ hội. Đây là lời khẳng định mạnh mẽ rằng lứa cầu thủ trẻ hiện tại hoàn toàn có thể tiếp nối thế hệ vàng Quang Hải, Tiến Linh, Hoàng Đức.

Phía trước U22 Việt Nam còn hai thử thách cực đại: U22 Uzbekistan (15/11) và U22 Hàn Quốc (18/11) - hai “ông kẹ” thực thụ của bóng đá trẻ châu Á. Nếu tiếp tục duy trì phong độ và tinh thần thép như trận đấu vừa qua, đội bóng áo đỏ hoàn toàn có thể tạo nên cơn địa chấn tại Panda Cup 2025.

Đây sẽ là cơ hội tốt, giúp thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh từng bước hoàn thiện lối chơi, thử nghiệm đội hình và trui rèn bản lĩnh thi đấu khi bước ra sân chơi quốc tế.

HLV Đinh Hồng Vinh khen ngợi học trò sau trận thắng U22 Trung QuốcHLV Đinh Hồng Vinh khen ngợi học trò sau trận thắng U22 Trung Quốc
Phát biểu trong buổi họp báo sau trận thắng 1-0 trước U22 Trung Quốc ở lượt trận mở màn Panda Cup 2025, HLV Đinh Hồng Vinh không giấu được niềm tự hào với màn trình diễn của các học trò.

Có thể bạn quan tâm

Xem thêm
top-arrow
X