Thất bại tại bán kết tối 20/1 được là nốt trầm đáng tiếc trong bối cảnh U23 Việt Nam đã thi đấu cực kì ấn tượng từ đầu giải đấu. Đây là trận đấu mà đoàn quân của HLV Kim đã không chơi tốt ngay từ đầu trong khi Trung Quốc lại liên tục ép sân nhờ sự vượt trội về sức mạnh thể hình và tốc độ của mình.
Thế nên việc đoàn quân áo đỏ phải đón nhận thất bại cũng là điều dễ hiểu, nhất là khi họ không còn mắt xích vô cùng quan trọng - Nguyễn Hiểu Minh trên sân trong hiệp 2.
| Trung Kiên bất ngờ với lối chơi của U23 Trung Quốc |
Và sau trận, thủ môn Trần Trung Kiên đã phải thừa nhận đối thủ hôm nay thi đấu vô cùng chặt chẽ và tấn công sắc bén, khác biệt hoàn toàn so với những tính toán ban đầu.
"Hôm nay đội bạn đã có một lối chơi hoàn toàn khác. Họ thi đấu chặt chẽ nhưng lại tấn công rất sắc bén", Kiên cho biết.
Hướng tới trận tranh hạng Ba gặp U23 Hàn Quốc, Trung Kiên bày tỏ quyết tâm hồi phục nhanh chóng để cùng toàn đội giành chiến thắng cuối cùng. Anh hy vọng U23 Việt Nam sẽ sớm vượt qua nỗi đau thất bại, tập trung tối đa tinh thần để mang về tấm huy chương đồng danh giá cho người hâm mộ.
Người gác đền HAGL nhấn mạnh: "Kiên hi vọng toàn đội sẽ cố gắng hồi phục để giành chiến thắng ở trận đấu tiếp theo".
Trận tranh hạng Ba giữa U23 Việt Nam và Hàn Quốc sẽ diễn ra vào lúc 22h00 ngày 23/1, trong khi đó trận đấu tranh chức vô địch giữa U23 Nhật Bản và Trung Quốc được tổ chức sau đó đúng một ngày (22h00 ngày 24/1).
Với chấn thương khá nặng gặp phải trong hiệp 1, trung vệ Nguyễn Hiểu Minh đã được đưa thẳng đến bệnh viện để kiểm tra chấn thương.
Thất bại đầy tiếc nuối tại vòng bán kết trước U23 Trung Quốc không chỉ khiến U23 Việt Nam lỡ hẹn với trận chung kết lịch sử, mà còn để lại những hệ lụy nặng nề về mặt quân số khi bước vào trận tranh hạng Ba.