Trong trận đấu giữa CLB Hà Tĩnh và Hà Nội FC ở vòng 9 V.League, lão tướng Trọng Hoàng đã thi đấu lăn xả, góp công lớn giúp đội bóng núi Hồng giành chiến thắng trên sân nhà trước đội bóng ứng viên vô địch.
![]() |
| Hoàng Hên gửi lời xin lỗi tới Trọng Hoàng sau vụ 'tai nạn' hi hữu. Ảnh: Xuân Thủy. |
Những nỗ lực của Hoàng 'bò' giúp Hà Tĩnh giữ lại 3 điểm, song cá nhân anh lại dính chấn thương không hề nhẹ ở tai, sau va chạm với Đỗ Hoàng Hên.
Được biết, tai của cựu tiền vệ SLNA đã bị rách 2 đường khá sâu sau khi bị tiền vệ Đỗ Hoàng Hên vô tình giẫm vào trong một pha tranh chấp ở phút 54.
Cựu tuyển thủ Việt Nam sau đó phải cần đến sự chăm sóc của đội ngũ y tế để sơ cứu, trước khi được chuyển tới bệnh viện để xử lý vết thương, sau khi trận đấu khép lại.
Theo chia sẻ từ Ban huấn luyện CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh thì vết rách khá nghiêm trọng, khiến tai của Trọng Hoàng gần đứt lìa. Tuy nhiên sau khi được các bác sĩ khâu vết rách, vào lúc này tình hình của cầu thủ sinh năm 1989 đã ổn định hơn, song anh cần thời gian nghỉ ngơi để vết thương hồi phục hoàn toàn.
Ở tuổi xế chiều sự nghiệp, Trọng Hoàng vẫn giữ nguyên bản lĩnh của một chiến binh thực thụ, anh luôn cống hiến hết mình cho đội bóng. Hình ảnh anh không bao giờ chùn bước trước bất kỳ khó khăn nào đã trở thành một biểu tượng mạnh mẽ của sự kiên cường và ý chí.
Trong trận đấu vừa qua, sau khi được sơ cứu, thủ quân của Hà Tĩnh FC vẫn nén đau để cùng các đồng đội thi đấu đến hết trận. Chính điều này đã tiếp thêm động lực để các đồng đội thêm quyết tâm đánh bại Hà Nội FC và sau cùng đã có được một kết quả hoàn toàn xứng đáng.

Không được đánh giá cao bằng đội khách Hà Nội, nhưng Hà Tĩnh đã tạo nên cú sốc trên sân nhà khi giành chiến thắng 2-1, qua đó chấm dứt chuỗi 5 trận liền không thắng. Một buổi tối rực lửa tại “chảo lửa” Hà Tĩnh, nơi khán đài bùng nổ niềm vui chiến thắng sau nhiều ngày chờ đợi.
Trên đường Pitch

Hà Nội FC
Hà Tĩnh
