Trợ lý HLV Luis Viegas của CAHN bị choáng sau pha xô xát với tiền đạo David Henen ở trận thắng 1-0 trước đội chủ nhà Đà Nẵng trong trận đá bù vòng 13 V.League 2025/26 tối 22/3.
Va chạm xảy ra ở phút 89, khi CAHN đang dẫn bàn, Đà Nẵng tổ chức phản công nhưng bóng đi hết biên. Henen lao ra nhặt bóng để đưa vào cuộc nhanh, song bị ông Viegas ngăn cản. Hai bên lập tức xảy ra va chạm, khiến trợ lý CAHN ngã sát cabin, ôm mặt và có biểu hiện choáng váng.
Tình huống căng thẳng buộc trọng tài thứ 4 Trương Hồng Vũ cùng nhiều cầu thủ can thiệp. Henen sau đó tiếp tục lời qua tiếng lại với HLV thủ môn CAHN Valdir Bardi. Trung vệ Quế Ngọc Hải và Cao Pendant Quang Vinh phải liên tục giữ, xoa dịu tiền đạo sinh năm 1996.
HLV Lê Đức Tuấn của Đà Nẵng cũng tiến lại gần khu kỹ thuật đội khách, ra hiệu đề nghị ban huấn luyện CAHN giữ bình tĩnh. Dù được đẩy trở lại sân, Henen vẫn quay về phía Viegas, chỉ tay và to tiếng. Trong khi đó, vị trợ lý người Brazil ngồi trong khu kỹ thuật với vẻ mặt chưa ổn định, phải dùng khăn lạnh chườm đầu.
Trợ lý HLV Luis Viegas của CAHN choáng váng |
Trọng tài chính Nguyễn Viết Duẩn sau khi tham khảo VAR đã không rút thẻ, chỉ nhắc nhở hai bên. Trước đó, ông Viegas đã nhận thẻ vàng vì phản ứng mạnh khi tổ trọng tài kiểm tra tình huống dẫn đến quả phạt đền ở phút 68. Trên chấm 11 m, Leo Artur ghi bàn duy nhất giúp CAHN giành chiến thắng.
Luis Viegas là cộng sự lâu năm của HLV Mano Polking, từng làm việc tại nhiều CLB và cấp ĐT. Tuy nhiên, ông cũng nổi tiếng nóng tính, nhiều lần phản ứng trọng tài và đối thủ.
Chiến thắng này giúp CAHN củng cố ngôi đầu bảng với 41 điểm, tạo khoảng cách 7 điểm so với đội xếp sau. Trong khi đó, Đà Nẵng tiếp tục đứng áp sát nhóm cuối với 12 điểm, chỉ hơn đội bét bảng PVF-CAND đúng 1 điểm.