Trong những phút cuối trận đấu trên sân Công Nhân, cầu thủ 2 đội Beijing Guoan và CLB CAHN đã lao vào nhau tạo nên cảnh tượng hỗn loạn, biến sân cỏ thành võ đài. Bắt nguồn từ pha tranh chấp giữa Rogerio Alves (CAHN) và He Yupeng (Bắc Kinh) ở gần biên trái khi cầu thủ Trung Quốc ôm mặt lăn lộn trên sân, bộ ba Stefan Mauk, Cao Quang Vinh và Hugo Gomes chạy tới kéo Yupeng dậy vì nghĩ đối phương ăn vạ.
Hành động này khiến cầu thủ Beijing Guoan nổi giận. Ba cầu thủ Guoan lao tới đẩy Mauk ra, Zhang Yuan bị Mauk xô ngã. Fang Hao cùng vài đồng đội khác lao tới khóa cổ Mauk. Có ít nhất 8 cầu thủ lao vào vòng chiến, khiến cảnh tượng trở nên hỗn loạn.
![]() |
Ẩu đả trong trận Beijing Guoan vs CAHN |
Lúc này Alan Grafite kéo He Yupeng ra ngoài sân, khiến cầu thủ Guoan nổi giận lao vào hỗ trợ. Yupeng liên tiếp đấm Grafite rồi bị Cao Quang Vinh khóa cổ, tiếp đó Wu Shaocong và Quang Vinh ôm vật nhau.
Zhang Yuan cảnh cáo Alan Grafite nhưng bị tiền đạo của CLB CAHN hất tay. Trên khán đài, CĐV Beijing Guoan bắt đầu ném vật thể lạ xuống sân, Mauk quay lên khán đài chỉ trỏ. Một vật thể khác tiếp tục trúng cầu thủ CLB CAHN, khiến cầu thủ người Australia nổi điên chỉ trích CĐV. Phía Beijing Guoan phải ra hiệu cho khán giả bình tĩnh.
![]() |
Tình huống xô xát diễn ra trong 40 giây |
Khi hai bên dần hạ nhiệt, Cao Quang Vinh vẫn tiếp tục lời qua tiếng lại với Wu Shaocong. Trọng tài phải tạm dừng trận đấu sau khi khán đài tiếp tục ném đồ xuống sân. Kết quả của pha ẩu đả trong 40 giây là 4 tấm thẻ vàng được chia đều cho 2 bên. Ngoài ra, án phạt nguội từ AFC cũng sớm được đưa ra.
Chứng kiến tình huống xô xát, một nhà báo Trung Quốc bình luận: “Bất kể thắng thua, ít nhất Beijing Guoan cũng khiến NHM hả dạ khi cả đội lao lên vì đồng đội bị bắt nạt. Dưới áp lực thi đấu không tốt thời gian qua, Guoan cần một tình huống giải tỏa. Hy vọng trận này cho các cầu thủ một tín hiệu: NHM cần họ chiến đấu hết mình, điều đó thực ra không khó đâu!”.