Như vậy là mùa giải V.League 2025/26 đã chính thức khép lại với chức vô địch thuộc về CLB CAHN, ngôi á quân dành cho Thể Công Viettel, trong khi Becamex TPHCM xuống hạng còn PVF-CAND sẽ tham dự trận play-off trụ hạng.
Bên cạnh các danh hiệu tập thể, danh hiệu cá nhân cũng đã được trao cho các cầu thủ thi đấu nổi bật. Và với phong độ thi đấu chói sáng ở mùa bóng năm nay, chân sút Alan Grafite đã chính thức giành danh hiệu Vua phá lưới giải đấu với 16 pha lập công cho đội bóng chủ quản CAHN.
Alan Grafite giành danh hiệu Vua phá lưới V.League 2025/26 với 16 bàn. |
Đáng chú ý, đây đã là mùa giải thứ hai liên tiếp Alan Grafite sở hữu danh hiệu cá nhân cao quý này. Phong độ làm bàn hủy diệt của Alan không chỉ giúp cá nhân anh đi vào lịch sử giải đấu mà còn là chỗ dựa vững chắc cho lối chơi của CLB CAHN trong suốt chặng đường khắc nghiệt vừa qua.
Kỹ năng dứt điểm đa dạng, từ không chiến, sút xa cho đến những tình huống chọn vị trí nhạy bén trong vòng cấm, đã biến Alan thành nỗi khiếp sợ đối với mọi hàng phòng ngự đối phương.
Bên cạnh niềm vui chiến thắng cùng những kỷ lục cá nhân tại câu lạc bộ, Alan Grafite mới đây đã thu hút sự chú ý lớn từ dư luận và người hâm mộ bóng đá nước nhà khi thẳng thắn chia sẻ về ước mơ tương lai của mình.
Trong một chia sẻ mới đây trên tờ Globo của Brazil, ngoại binh CLB CAHN đã khẳng định bản thân sẵn sàng đồng ý, nếu nhận được đề nghị khoác áo đội tuyển Việt Nam trong tương lai.
Theo đó tiền đạo người Brazil bày tỏ nguyện vọng được nhập quốc tịch và cống hiến cho màu áo của đội tuyển quốc gia Việt Nam. Đối với Alan, sau nhiều năm sinh sống và làm việc tại dải đất hình chữ S, anh đã coi nơi đây như quê hương thứ hai của mình.
Kể từ khi đặt chân đến dải đất hình chữ S vào tháng 9/2023 trong màu áo Quy Nhơn Bình Định, tiền đạo sinh năm 1998 chia sẻ bản thân như "được sinh ra lần thứ hai" tại Việt Nam và luôn biết ơn đất nước này. Tính đến hiện tại, anh đã cán mốc hơn 50 bàn thắng kể từ khi chuyển sang thi đấu tại khu vực châu Á.
Chia sẻ về điều này, chân sút người Brazil xúc động cho biết: "Ở đây, thông thường phải sau 5 năm mới đủ điều kiện có hộ chiếu và thi đấu cho đội tuyển quốc gia, nhưng giờ mới sau 3 năm đã có những tin đồn như vậy khiến tôi rất vui. Nếu nhận được lời mời, chắc chắn tôi sẽ chấp nhận. Hiện tại, cả gia đình tôi, từ vợ đến con trai, đều đang cảm thấy vô cùng hạnh phúc và được chào đón rất nồng hậu tại Việt Nam".
Nói sâu hơn về tình yêu dành cho đất nước hình chữ S, Alan bộc bạch: "Tôi yêu Việt Nam, yêu con người nơi đây, tất cả mọi thứ đều rất tuyệt vời. Người hâm mộ luôn dành cho tôi và gia đình những tình cảm trân trọng, ấm áp nhất. Tôi thực sự biết ơn vì điều đó".
Tiền đạo người Brazil cũng không giấu được sự xúc động khi nghĩ về viễn cảnh tương lai: "Tôi luôn làm việc chăm chỉ mỗi ngày để duy trì phong độ tốt nhất. Nếu một ngày nào đó giấc mơ trở thành sự thật, tôi sẽ nỗ lực cống hiến hết 100% khả năng để mang lại vinh quang cho bóng đá Việt Nam, giống như những gì tôi đang cố gắng thực hiện trong màu áo CLB CAHN vậy".