Trên SVĐ Hàng Đẫy, Hà Nội FC tiếp đón Ninh Bình trong trận đấu ra mắt của HLV Harry Kewell. Cựu danh thủ Liverpool và từng vô địch Champions League trong sự nghiệp đã đặt quyết tâm lớn để có kết quả tốt trước đội đầu bảng V.League, khi tung Đỗ Hoàng Hên (tên Việt của Hendrio) đá chính ngay khi cầu thủ này có quốc tịch Việt Nam.
![]() |
HLV Harry Kewell và HLV Gerard Albadalejo đều lựa chọn áo phông/polo đơn giản và có màn chào hỏi nhau trước trận |
Harry Kewell mặc áo phông trắng trơn rất đơn giản, không cầu kỳ trong trận đầu tiên dẫn dắt đội bóng mới. Trước trận, ông tiến tới bắt tay với đồng nghiệp Gerard Albadalejo của Ninh Bình FC. Tuy nhiên khi trận đấu bắt đầu, chiến lược gia người Australia đã được trọng tài yêu cầu mặc áo bib.
Nguyên nhân là bởi, màu áo của Harry Kewell trùng với trang phục hôm nay của các cầu thủ Hà Nội FC, trong ngày sử dụng mẫu áo sân khách màu trắng. Cựu sao Liverpool đã được yêu cầu mặc trang phục để dễ phân biệt.
![]() |
Sau đó, chiến lược gia của Hà Nội FC phải mặc thêm áo bib |
Ở trận đấu này, Hà Nội FC thi đấu lấn lướt trong hiệp 1 nhưng không ghi được bàn. Họ liên tiếp nhận 2 bàn thua bởi Daniel và Quốc Việt. Hy vọng được nhen lên ở phút 83 khi Xuân Tú rút ngắn cách biệt 1-2, nhưng đó là tất cả những gì Hà Nội FC làm được. Thua ngay trên sân nhà, đội bóng thủ đô tiếp tục chứng tỏ sự thiếu ổn định và còn nhiều điều phải làm nếu muốn hướng đến chức vô địch.
Sau trận đấu, HLV Harry Kewell cũng gửi lời nhắn nhủ tới NHM Hà Nội FC: “Tôi muốn các CĐV biết rằng chúng tôi sẽ mang đến tinh thần cống hiến, nỗ lực và tôn trọng dành cho đội bóng. Tất cả đều cam kết làm việc hết mình để mang lại niềm tự hào cho CLB. Chúng tôi sẽ cố gắng thể hiện tốt hơn trong những trận đấu tới”.

Trận ra mắt của HLV Harry Kewell trên cương vị thuyền trưởng Hà Nội FC khép lại với thất bại 1-2 trước Ninh Bình, nhưng chiến lược gia người Australia vẫn giữ thái độ điềm tĩnh và cho rằng đội bóng đang đi đúng hướng.

Sau chiến thắng 2-1 ngay trên sân Hàng Đẫy trước Hà Nội FC, HLV Gerard Albadalejo của Ninh Bình FC không giấu nổi cảm xúc tự hào về tiền vệ Hoàng Đức.