Truyền thông Trung Quốc đang sống trong những ngày lo âu cực độ khi hay tin "người nhện" Li Hao dính chấn thương ngay trước thềm đại chiến với U23 Việt Nam.
Nếu Li không thể thi đấu thì sự thiếu vắng lá chắn thép này không chỉ làm giảm 50% sức mạnh phòng ngự, mà còn khiến cơ hội vượt qua đoàn quân áo đỏ của thầy trò HLV Antonio Puche trở nên mong manh hơn bao giờ hết.
![]() |
Li Hao đang nắm giữ một nửa sức mạnh của U23 Trung Quốc |
Thông tin Li Hao gặp vấn đề về sức khỏe sau chuỗi trận cày ải liên tục đã thực sự dội gáo nước lạnh vào niềm hy vọng của người hâm mộ xứ tỷ dân. Tờ Sohu tiết lộ rằng thủ thành này đã phải tập riêng và khả năng ra sân trong trận bán kết vẫn còn bỏ ngỏ, điều này gây ra sự hoảng loạn trong nội bộ đội bóng bởi Li Hao chính là linh hồn giúp họ giữ sạch lưới suốt từ đầu giải.
Nếu không có những phản xạ xuất thần của anh, hàng thủ vốn còn nhiều kẽ hở của U23 Trung Quốc khó lòng đứng vững trước sức ép khủng khiếp của các đối thủ, mà họ từng đối mặt tại vòng bảng hay trước U23 Uzbekistan tại vòng tứ kết vừa qua.
Việc mất đi điểm tựa lớn nhất trong khung gỗ có thể sẽ khiến tinh thần của các cầu thủ trẻ Trung Quốc bị ảnh hưởng nặng nề trước giờ bóng lăn. Trong khi U23 Việt Nam đang hưng phấn với chuỗi trận toàn thắng mang tính áp đảo, thì U23 Trung Quốc lại rơi vào thế bị động và phải tìm phương án vá víu hàng thủ một cách cưỡng ép.
Trận bán kết U23 châu Á sắp tới không còn là cuộc đối đầu cân tài cân sức như dự đoán ban đầu, mà đang nghiêng hẳn cán cân lợi thế về phía thầy trò chúng ta nhờ sự hội tụ của cả thiên thời, địa lợi và nhân hòa.
Tuy nhiên cũng có ý kiến cho rằng đây chỉ là đòn 'tung hỏa mù' của phía Trung Quốc để U23 Việt Nam chủ quan. Chính vì vậy đoàn quân áo đỏ cần duy trì sự tập trung và sẵn sàng cho mọi kịch bản có thể xảy ra ở trận bán kết 2 sắp tới.

LĐBĐ châu Á (AFC) mới đây đã chính thức chỉ định trọng tài Alexander George King làm nhiệm vụ ở trận bán kết giữa U23 Việt Nam và U23 Trung Quốc tại VCK U23 châu Á 2026.

Theo đó nhân tố góp công lớn đưa U23 Trung Quốc lần đầu tiên lọt vào bán kết U23 châu Á, thủ môn Li Hao đã đặt mục tiêu vượt qua ĐT U23 Việt Nam của HLV Kim Sang Sik ở trận bán kết tối 20/1.

Báo chí Indonesia đang dành những lời khen "có cánh" khi nhận định U23 Việt Nam hiện tại sở hữu sức mạnh và lối chơi còn đáng sợ hơn cả thế hệ Thường Châu năm 2018.
Trên đường Pitch

