Trận đấu giữa chủ nhà Long An và Quy Nhơn United diễn ra vào chiều 13/9 kết thúc với tỷ số hòa 1-1 sau 90 phút thi đấu chính thức, buộc hai đội phải phân định thắng thua trên chấm 11m.
Ở loạt đấu cân não này, Lê Văn Hưng khiến các cầu thủ trẻ bên phía Quy Nhơn United, phần lớn là quân mượn từ HAGL, phải ôm hận khi cản phá thành công tới 3 cú sút, trong đó có pha đối mặt với ngoại binh Thaileon Santos.
Thủ môn Lê Văn Hưng từng là gương mặt quen thuộc với người hâm mộ khi khoác áo U23 Việt Nam chuẩn bị cho SEA Games 2009. Sau quãng thời gian chia tay bóng đá chuyên nghiệp để thi đấu phong trào, anh bất ngờ trở lại và đầu quân cho Long An tại mùa giải 2025/26.
![]() |
Thủ môn Lê Văn Hưng trở thành người hùng của Long An |
Tại vòng sơ loại Cúp quốc gia, kinh nghiệm và bản lĩnh của Văn Hưng là điểm tựa vững chắc cho đội bóng miền Tây.
"Lê Văn Hưng cho thấy đẳng cấp của một cựu tuyển thủ quốc gia khi giữ vững tinh thần thép ở loạt đá luân lưu, đặc biệt là khi đối đầu với các cầu thủ trẻ và cả ngoại binh của đối phương", một thành viên trong BHL Long An chia sẻ.
Chiến thắng này đưa Long An vào vòng trong Cúp quốc gia 2025/26. Đây là thành quả xứng đáng cho tập thể đội bóng không sử dụng ngoại binh, trong khi Quy Nhơn United – dù có sự góp mặt của cầu thủ nhập tịch và dàn quân trẻ từ HAGL – vẫn chưa thể tạo đột phá.
Đáng chú ý, HLV Trịnh Duy Quang của Quy Nhơn United cũng đang thuộc biên chế HAGL, cho thấy sự gắn kết mật thiết giữa hai đội. Tuy nhiên, trước một Long An bản lĩnh và một thủ môn Văn Hưng chơi như “hồi xuân”, các cầu thủ trẻ của đội bóng phố Núi đành chấp nhận dừng bước.