Trên SVĐ Công nhân của Bắc Kinh, CLB Beijing Guoan (Bắc Kinh Quốc An) giành kết quả hòa 2-2 trước CLB CAHN, trong tình thế bị dẫn trước. Trận đấu diễn ra quyết liệt với màn rượt đuổi tỷ số, cũng như những va chạm trên sân khi CĐV đội chủ nhà ném chai nước về phía cầu thủ Việt Nam.
Chia sẻ về kết quả này, HLV Quique Setien, người từng có thời gian dẫn dắt Barcelona cho biết: "Đây là một trận đấu rất khó khăn. Trong suốt trận có rất nhiều pha va chạm quyết liệt, đây là một trong những trận đấu căng nhất kể từ khi tôi đến Trung Quốc.
![]() |
HLV Quique Setien trong trận đấu giữa Beijing Guoan với CAHN |
Đối thủ sở hữu nhiều cầu thủ xuất sắc, HLV của họ cũng xây dựng hệ thống chiến thuật rất tốt. Ngay cả trong quá trình chuẩn bị, chúng tôi đã dự đoán lối chơi tổng thể của họ, đặc biệt triển khai phương án đối phó với pressing. Nhưng đối thủ di chuyển phạm vi rộng rất hay, phòng ngự cũng tạo nhiều áp lực cho chúng tôi. Dĩ nhiên, chúng tôi cũng gây áp lực ngược lại. Trong bối cảnh đó, trận đấu khép lại như vậy".
Kể từ khi dẫn dắt Beijing Guoan vào tháng 10/2024, đây là trận đấu cấp độ châu lục đầu tiên của HLV Quique Setien. Ông đánh giá các CLB châu Á đều rất chất lượng và dành lời nhận xét CAHN: "Ở đấu trường châu Á có rất nhiều đội bóng xuất sắc. Hôm qua tôi cũng xem trận của Shanghai Port, có rất nhiều cầu thủ hay. Trước trận, tôi cũng không nghĩ Việt Nam lại có đội bóng tốt đến vậy, có thể nói đây là đội nửa Việt Nam nửa Brazil".
Bên cạnh đó, ông Setien cũng khẳng định sự hài lòng về tinh thần chiến đấu của các cầu thủ khi vượt lên trong tình thế bị dẫn trước.

Trận ra quân AFC Champions League Two 2025/26, tuyển thủ Việt Nam thuộc CAHN bị CĐV Trung Quốc ném chai nước vào mặt sau vụ xô xát với cầu thủ Bắc Kinh Quốc An.

Theo đó truyền thông Trung Quốc đã thừa nhận sự thất thế của Beijing Guoan trước CLB CAHN là do đội chủ nhà không dùng đội hình mạnh nhất.