Thất bại 1-3 trước Tampines Rovers trong ngày mùng 2 Tết Bính Ngọ, cộng hưởng với án phạt xử thua 0-3 ở lượt đi, đã chính thức khép lại hành trình của CLB Công an Hà Nội (CAHN) tại AFC Champions League Two. Nhưng đọng lại sau thất bại này không chỉ là nỗi buồn về tỷ số, mà là một hồi chuông cảnh tỉnh sâu sắc về cách làm bóng đá.
Ngay những ngày đầu xuân năm mới, Quang Hải và các đồng đội đã đón nhận tin sốc, khi đội bóng nhận án phạt nặng do sử dụng 2 cầu thủ bị treo giò. Hình ảnh tiền vệ Stefan Mauk chăm chú nhìn điện thoại trước màn tái đấu thoạt nhìn là một sự động viên hài hước, nhưng ngẫm lại là nụ cười chua chát.
Bài đăng của Stefan Mauk trên MXH trước trận Tampines Rovers |
Ở một nền bóng đá chuyên nghiệp, nhiệm vụ nắm rõ luật, đếm thẻ phạt và xác định tư cách thi đấu thuộc về bộ phận hành chính, giám đốc kỹ thuật hoặc quản lý đội bóng. Cầu thủ, thậm chí HLV chỉ việc ra sân thi đấu và làm điều họ giỏi nhất, tập trung tối đa để giành kết quả.
Những sai lầm sơ đẳng khi điền tên Mauk và Rogerio Alves vào danh sách thi đấu lượt đi (dù đang bị treo giò) đã biến chiến thắng tưng bừng 4-0 thành trận thua 0-3, thực tế thỉnh thoảng vẫn xuất hiện ở những đội bóng quốc tế. Nhưng chính vì vậy, khi đã có những bài học tiền lệ, CLB CAHN không nên tự mình trở thành “nạn nhân” của sự cố, qua đó cướp đi công sức của cả tập thể.
Trong buổi họp báo và cả những phát biểu sau trận, HLV Mano Polking không giấu được sự thất vọng, dù thực chất đó không phải trách nhiệm của ông. “Một trận đấu phải được quyết định trên sân, chứ không phải ngoài sân”, vị này chua chát.
CLB CAHN và thất bại khó quên tại ACL Two |
Dù nhà cầm quân người Brazil nhận trách nhiệm về mình và cố gắng bảo vệ học trò, nhưng ai cũng hiểu, một HLV trưởng không thể kiêm nhiệm việc đọc từng điều khoản nhỏ trong quy chế giải đấu. Đó là lỗ hổng của cả một bộ máy vận hành. Việc ông thừa nhận đây là “bài học lớn về quản lý” cho thấy CLB CAHN đã thua ngay từ khâu chuẩn bị, trước khi bóng kịp lăn.
Thất bại 1-3 ở trận lượt về trên sân Jalan Besar chỉ là hệ quả tất yếu khi tinh thần đã bị đè nặng bởi án phạt tạo ra. Các cầu thủ đã chiến đấu, đã ngẩng cao đầu như lời ông Polking nói, nhưng bóng đá đỉnh cao không có chỗ cho chữ “giá như”.
Trên MXH, người đại diện Michele Donato Fersini cũng đưa ra nhận xét về sự việc này. Ông bày tỏ quan điểm: “Đầu tư hàng nghìn tỷ đồng không đủ nếu cấu trúc và tổ chức không theo kịp. Ở cấp độ này, không thể làm việc theo cách ứng biến […] Cần đặt những người có năng lực thực sự, có kinh nghiệm quốc tế vào các vị trí then chốt”.
Bóng đá Việt Nam đang có những CLB giàu tiềm lực tài chính, sẵn sàng chi tiền tấn mua ngôi sao, thuê HLV ngoại. Với Nam Định hay CLB CAHN trở thành đại diện của Việt Nam tại đấu trường quốc tế, sự tự nhận thức và yêu cầu càng phải được nâng cao.
Những nỗ lực của Đình Bắc, Quang Hải bỗng tan biến vì sai lầm nơi hậu trường |
Thậm chí, nếu nhìn vào CLB Nam Định, án phạt không đáng có của CLB CAHN càng khiến NHM tiếc nuối. Cụ thể, tân HLV Mauro Jeronimo từng xếp Xuân Son ngồi dự bị cả trận trước JDT (Johor Darul Ta’zim) vì cầu thủ này đã nhận 2 thẻ vàng. Điều đó đảm bảo cho Xuân Son được tẩy thẻ sau vòng bảng, qua đó đủ điều kiện dự vòng knock-out.
Trong khi đó, bản thân HLV Mano Polking từng “quên luật” AFC Champions League Two, trước màn tiếp đón Tai Po vào tháng 10/2025. Ông đánh giá cao “sự góp mặt của 7 ngoại binh”, dù quy định cho phép các đội bóng sử dụng bao nhiêu ngoại binh tùy ý. Sự nhẫm lẫn giữa quy định của Shopee Cup (giải Đông Nam Á) với ACL Two (giải châu Á) khi đó chỉ là một lời cảnh báo, nhưng giờ trở thành thảm họa.
Bóng đá chuyên nghiệp không chỉ là câu chuyện trên sân cỏ, mà mọi công tác chuẩn bị, quản lý, truyền thông,… cũng phải nâng cao với tham vọng của đội bóng. Bởi vậy, CLB CAHN dù không thua Tampines Rovers trên sân cỏ, nhưng xứng đáng với thất bại vì sự chuẩn bị sơ sài của mình.
Chỉ trong một mùa giải bước ra biển lớn châu lục, CLB CAHN đã 2 lần để lại những dấu hỏi lớn về công tác nắm bắt điều lệ giải, dẫn đến hậu quả khôn lường.