Trong một diễn biến mới đây, HHBĐ Thái Lan (FAT) đã chính thức bổ nhiệm ông Wasapon Kaewpaluk - cựu trợ lý thân cận của HLV Mano Polking vào vị trí huấn luyện viên trưởng đội tuyển U17 quốc gia.
Quyết định đưa ông Wasapon Kaewpaluk lên nắm quyền tại đội tuyển U17 quốc gia được đưa ra nhằm chuẩn bị kỹ lưỡng cho chiến dịch quan trọng tại vòng loại Giải U17 châu Á diễn ra vào tháng 11 tới, hướng đến mục tiêu xa hơn là Vòng chung kết U17 châu Á 2027.
![]() |
Ông Wasapol Kaewpaluk được bổ nhiệm làm HLV trưởng đội U17 Thái Lan. |
Đối với người hâm mộ bóng đá khu vực Đông Nam Á, Wasapon Kaewpaluk không phải là một gương mặt xa lạ. Ông là một người có bản lý lịch làm việc vô cùng phong phú tại xứ sở Chùa Vàng.
Tân thuyền trưởng U17 Thái Lan từng đảm nhiệm nhiều vai trò chuyên môn khác nhau tại các câu lạc bộ hàng đầu đang chơi ở Thai League như True Bangkok United, Port FC hay Kanchanaburi FC. Ở cấp độ đội tuyển quốc gia, ông từng kinh qua vị trí phiên dịch viên rồi tiến lên làm trợ lý đắc lực cho nhiều đời huấn luyện viên ngoại như Bryan Robson, Winfried Schafer và đặc biệt là mối quan hệ hợp tác lâu năm với chiến lược gia người Brazil, Alexandre "Mano" Polking.
Tuy nhiên, bên cạnh chuyên môn, Wasapon Kaewpaluk lại được người hâm mộ bóng đá Việt Nam nhớ đến nhiều nhất qua một sự cố truyền thông đầy tai tiếng tại kỳ AFF Cup 2022. Cụ thể, sau trận chung kết lượt đi đầy kịch tính với tỷ số hòa 2-2 giữa tuyển Việt Nam và tuyển Thái Lan trên SVĐ quốc gia Mỹ Đình, vị trợ lý ngôn ngữ này đã có những hành vi thiếu chuẩn mực.
Trong buổi họp báo sau trận, Wasapon liên tục đi lại trong khu vực phòng họp báo với ánh mắt và thái độ được cho là khiêu khích, coi thường các phóng viên, nhà báo của nước chủ nhà Việt Nam.
Hành động ngạo mạn này lập tức vấp phải sự phản ứng dữ dội từ những người có mặt. Dù đã được các thành viên ban tổ chức và phóng viên nhắc nhở phải giữ bình tĩnh cũng như tôn trọng mọi người, Wasapon vẫn tiếp tục tỏ thái độ thách thức.
Sự việc căng thẳng đến mức chính HLV trưởng tuyển Thái Lan khi đó là ông Mano Polking đã phải liên tục lên tiếng, gọi người trợ lý của mình quay trở lại vị trí để buổi họp báo sau trận đấu có thể được bắt đầu một cách suôn sẻ. Vụ bê bối này sau đó đã bị Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á (AFF) lập biên bản ghi nhận và gửi một thông báo cảnh báo nghiêm khắc đến cá nhân vị trợ lý này.
Bỏ qua những ồn ào trong quá khứ về mặt tính cách và ứng xử, không thể phủ nhận Wasapon Kaewpaluk là một huấn luyện viên có thực lực và bằng cấp rõ ràng tại Thái Lan. Hiện tại, chiến lược gia này đã sở hữu trong tay tấm bằng huấn luyện cao cấp nhất là AFC Pro License.
Đây là cơ sở để FAT đặt trọn niềm tin rằng ông sẽ giúp lứa cầu thủ trẻ U17 Thái Lan nâng cao đáng kể năng lực cạnh tranh, tư duy chiến thuật để đối đầu với các thế lực lớn ở đấu trường châu lục và quốc tế.
Thử thách đầu tiên và cũng là quan trọng nhất của tân HLV Wasapon Kaewpaluk chính là vòng loại Giải U17 châu Á vào cuối năm nay. Người hâm mộ xứ Chùa Vàng đang kỳ vọng với tài năng cầm quân cùng sự am hiểu sâu sắc về bóng đá nội địa của vị cựu trợ lý HLV Polking sẽ mang lại một làn gió mới, giúp U17 Thái Lan khẳng định lại vị thế của mình tại khu vực.
Trên đường Pitch

Thái Lan
